Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Âm vọng những nỗi đau

Bải và ảnh: TIỂU QUYÊN

Vở diễn chỉ có 4 nhân vật nhưng lại lột tả được những khuôn mặt người trong đời thực, rỗng tuếch và đầy thủ đoạn. Bối cảnh nhỏ hẹp trong một khách sạn, thời gian chỉ vỏn vẹn một đêm nhưng lại mở ra một mảng màu của cuộc sống với những toan tính và sự đổi chác thấp hèn. Là một vở hài kịch, nhưng Hợp đồng mãnh thú (đang diễn tại Sân khấu Idecaf) không ngần ngại đánh thẳng vào sự băng hoại đạo đức của con người.

Bốn nhân vật - không ai có tên tuổi - tung hứng trong tiếng cười và nỗi đau. Bốn con người đủ làm nên một thế giới đầy rẫy những toan tính, hằn học và chà đạp lẫn nhau. Vở kịch cũng không có bất cứ một diễn viên nữ nào nhưng lại có tiếng khóc cho thân phận người phụ nữ. Một nét bút của Lê Hoàng đã khắc lên số phận cam chịu, nhẫn nhục trong sự chà đạp đến kiệt cùng sức lực của phận gái bán hoa. Và nghệ sĩ Thành Lộc đã hóa thân vào vai một gái điếm hạng sang, nhảy múa trong nỗi nhục nhã, ê chề đủ thổi rát vào lòng người những cơn sóng xót xa.

Hai con người vung tiền ra cho một thú vui tầm thường và hèn hạ. Họ ném tiền vào mặt cô gái điếm và mặc sức hành hạ “con mồi” chỉ vì muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. “Cô gái điếm hạng sang” vì tiền mà phải thay hình đổi dạng, vì tiền mà chấp nhận nhảy múa đến nhoài người. Khán giả có thể cười vì nét diễn duyên dáng, hài hước của nghệ sĩ Thành Lộc. Nhưng chính những điệu nhảy hài hước như điên loạn đó lại như cắt vào lòng người xem, khi nhìn thấy được đồng tiền đủ sức mạnh để chà đạp nhân phẩm con người, nhìn thấy số phận nhục nhã, đắng cay của những con người thật ở ngoài đời.

Chẳng ai biết được cái hợp đồng kia có giá trị đến chừng nào, chỉ thấy vì một chữ ký mà tất cả khuôn mặt người đều bị lột trần. Một con người chỉ biết dùng tiền để đổi chác mọi thứ; một con người ngỡ là uy nghiêm, đĩnh đạc cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt mãnh thú khi đòi hỏi một sự trao đổi bằng thân xác; và một con người khác đem cái nghĩa ân ra để dồn “cô gái điếm hạng sang” đi làm cái việc đổi chác hạ lưu ấy, dù biết rằng “cô gái” chỉ là một gã đàn ông khoác lên mình lớp son phấn của phụ nữ để kiếm tiền.

Cái phần “người” trong họ chỉ như một đốm sáng nhỏ nhoi giữa rừng u mê. Đến đỉnh điểm cuối cùng, khi một tiếng-thét-của-cái-chết vang lên thì hai con người vẫn chỉ như điên dại kiếm tìm cái hợp đồng mãnh thú. Trong cái vòng xoáy tình-tiền, tất cả những con người ấy đều trở thành nạn nhân. Họ giăng một cái bẫy cho đối phương nhưng rồi chính họ cũng vướng vào đó, đến khi thoát ra được thì tất cả đều mệt mỏi, rã rời.

Những vai diễn đã vắt kiệt sức lực của diễn viên. Sự hài hước trong từng lớp diễn của nghệ sĩ Thành Lộc, Huy Khánh, Tuấn Khải và Nam Anh đủ làm khán giả cười. Tiếng cười hài hước nhưng không sáo rỗng, hời hợt, mà trong tiếng cười đó lại âm vọng cái đau, đau cho cái phần người bị tha hóa, đau cho những giá trị đạo đức của con người bị đè bẹp trước sức mạnh của đồng tiền. Điều đó có thể lý giải vì sao Hợp đồng mãnh thú lại có sức hút khán giả đến như vậy. Gần như tất cả các suất diễn đều kín chỗ. Khán giả đến xem, để cười và còn để suy ngẫm một khoảng rất tối của cuộc đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo