Beowulf, siêu bạo lực và quá gợi cảm?
Beowulf là một tác phẩm điện ảnh viễn tưởng dành cho người lớn. Một bộ phim thần thoại hành động, chuyển thể từ một bài thơ cổ của nước Anh về chàng dũng sĩ Beowulf, người có nhiệm vụ cao cả là giết chết tên bạo chúa.
Nhưng để hoàn thành sứ mạng, Beowulf phải vượt qua được nhan sắc hút hồn của nữ quỹ Thằn lằn tinh, mẹ của Grendel đang tìm cách cám dỗ Beowulf với mục đích soán ngôi, đoạt quyền trị vì vương quốc. Đạo diễn Robert Zemeckis cho biết: “Có thể coi Beowulf là một thiên anh hùng ca bất hủ.
Một bộ phim thần thoại được hỗ trợ từ kỹ thuật hiện đại, từ công nghệ 3D cho phép chúng tôi tạo nên những cảnh quay hùng vĩ bất ngờ xứng đáng với tầm vóc của nó”. Còn nhân vật nữ có thân hình gợi cảm, Angelina Jolie nói: “Tôi đóng vai thằn lằn mạ vàng ăn thịt người và tôi cũng biết là có nhiều cảnh mình phải khỏa thân.
Nhưng đạo diễn đã trình bày với tôi rằng bộ phim được thực hiện bằng kỹ xảo 3D, tái hiện diện mạo, hành động và cả tâm lý của diễn viên thực sang thể loại hoạt hình. Vì thế, thân hình của tôi sẽ được trợ giúp ít nhiều bằng kỹ xảo vi tính. Tuy nhiên, tôi thực sự ngỡ ngàng vì cảm thấy thân thể bị phơi ra.
Có những giây phút, tôi thực sự cảm thấy e ngại và đã gọi điện về nhà chỉ để giải thích với người thân rằng phim mà tôi đang thực hiện là giả tưởng, khác với những gì mọi người mong đợi”. Sau khi phim công chiếu, Angelina Jolie lại tiếp tục khẳng định ý kiến của mình là cấm các con xem phim Beowulf. Cô nói: “Tôi không muốn các con mình phải nhìn thấy hình ảnh tôi trong vai một bà mẹ độc ác lại khỏa thân. Có thể chúng sẽ xem bộ phim này khi lớn lên...”.
Chân dung ngoài đời
Sinh đúng ngày quốc khánh Mỹ 4-7-1975 tại kinh đô điện ảnh Los Angeles, dường như số phận đã dành quá nhiều sự ưu ái với Angelina Jolie. Ngay từ nhỏ cô đã được biết đến bởi là con gái của diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Jon Voight và nữ diễn viên Marcheline Bertrand.
Chính vì cái bóng quá lớn của cha mẹ, cô đã lấy tên là Angelina Jolie mà bỏ đi họ để tự khẳng định mình vì ngay cả anh trai cô – James Haven - cũng trở thành một đạo diễn có tiếng. Năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường trung học Beverly Hills, Angelina trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Song dường như niềm đam mê điện ảnh đã có trong máu của cô, Angelina Jolie rẽ ngang theo học diễn xuất tại Met Theatre Group ở Los Angeles.
Sau khi đóng vai một đứa trẻ cùng với cha cô, Jon Voight, trong bộ phim Lookin’ to Get Out vào năm 1982, sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ bắt đầu sau đó một thập kỷ trong bộ phim Cyborg 2 (năm 1993), Hackers (1995), George Wallace (1997) và Gia (1998) và giành giải Oscar cho diễn viên phụ hay nhất năm 1999 trong bộ phim Girls, Interrupted.
Năm 2003, Angelina Jolie được cả thế giới biết đến sau khi đóng vai nữ anh hùng Lara Croft trong phim Lara Croft: Tomb Raider và từ đó cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất và được trả thù lao cao nhất của Hollywood.
Năm 2005, cô thu được thành công thương mại lớn nhất nhờ bộ phim hài hành động Mr. & Mrs. Smith. Sau khi ly dị với đạo diễn Jonny Lee Miller và diễn viên Billy Bob Thornton, cô hiện sống cùng diễn viên Brad Pitt. Jolie và Pitt có chung ba con nuôi và một con đẻ. Angelina Jolie còn nổi tiếng ở việc tích cực ủng hộ chủ nghĩa nhân đạo trên toàn thế giới và giúp đỡ những người tỵ nạn thông qua Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.
“Tôi muốn mình là một người mẹ tốt”
“Cả thế giới có thể thích hoặc ghét tôi. Nếu không còn là một ngôi sao, có thể tôi phải mất đi tất cả nhưng buổi sáng được thức dậy bên các con, tôi vẫn hạnh phúc”. Diễn viên 32 tuổi này nhấn mạnh, vai trò quan trọng nhất trong đời cô là được làm mẹ và làm thật tốt vai trò thiêng liêng ấy. Cô nói: “Tôi luôn nhớ về mẹ của mình bằng tất cả lòng biết ơn, sự kính trọng.
Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có được. Nhờ có bà, tôi có được nhiều kinh nghiệm làm mẹ, dạy dỗ các con theo một khuôn phép đặc trưng của gia đình. Tôi đã được mẹ nuôi dạy một cách rất chân thật và cởi mở. Tôi trở thành một người táo bạo, luôn luôn nỗ lực để là mình. Giờ đây, khi trò chuyện với lũ trẻ, thỉnh thoảng tôi nhận ra rằng tôi đang nói y những điều mẹ đã nói với tôi”. Còn trong mối quan hệ với Brad Pitt, Angelina Jolie có những bí quyết riêng để “giữ chân”. Cô tâm sự: “Rõ ràng phải có một sự hiểu biết thực sự sâu sắc với người ấy. Nó vượt qua những gì thuộc về bề nổi và thể xác. Tôi cảm thấy khoan khoái, thoải mái khi hai người có thể nhìn sâu vào tâm hồn và trái tim của nhau. Brad là người tri kỷ của tôi và là người cha tuyệt vời của các con tôi. Anh ấy lãng mạn lắm. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau nhiều thứ và nhận ra rằng, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Tôi thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc”.
Bình luận (0)