icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ánh sao ma thuật - Khi bạn yêu một ngôi sao

P.Trang

(NLĐO) - Đêm đêm, bạn ngắm sao nhưng có khi nào tự hỏi, liệu các vì sao cũng dõi theo ta? Một ngôi sao đột ngột rời khỏi bầu trời đã khởi đầu cho bao điều huyền diệu. Được chuyển thành phim từ tiểu thuyết của Neil Gaiman, bộ phim thần thoại Anh sao ma thuật (tựa gốc: Stardust) sẽ đưa khán giả vào một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, đến những vùng đất đầy phép thuật mà ở đó, cái ác và cái thiện cùng song hành. Phim ra mắt khán giả TPHCM từ ngày 14-12.

Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện từ bức tường cấm, nơi ngăn cách làng Wall yên bình với thế giới siêu nhiên đang tồn tại song song bên ngoài . Sự hiện diện của Tristan trên cõi đời cũng bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa bố cậu - một thanh niên của làng - và một công chúa đang làm nô lệ cho một phù thủy.

Những rung động đầu đời của chàng trai Tristan với cô gái xinh đẹp nhất vùng đã bật lên thành lời hứa giữa đêm sao băng. Vì tình yêu, Tristan đã băng qua bức tường cấm, bước vào một thế giới bí ẩn mà chàng chính là một phần trong đó. Tại vương quốc Stormhold, Tristan đã gặp cô gái sao băng Yvaine, giúp cô thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của nhiều thế lực đen tối. Kẻ muốn chiếm nàng để đoạt được ngôi báu, kẻ lại xem nàng như một loại thần dược có thể gọi về tuổi xuân và sắc đẹp.

Như một định mệnh, Tristan đã luôn bên cạnh Yvaine, bảo vệ ngôi sao nhỏ, giúp nàng sao băng xinh đẹp, ngây thơ chống lại cái ác cứ thế giăng ra như những chiếc bẫy ngọt ngào.

Trải qua bao lần đứng trước lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, Tristan chợt nhận ra cô nàng sao băng mới chính là tình yêu đích thực của đời chàng. Như mọi ngôi sao luôn đem thứ ánh sáng lấp lánh của mình làm rạng rỡ bầu trời và soi rọi trong đêm tối, không bao giờ toan tính thiệt hơn, Yvaine hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu mà không cần đòi hỏi sự đền đáp hay minh chứng. Một lần nữa, đôi bạn trẻ Tristan-Yvaine tiếp tục đấu tranh để được bên nhau mãi mãi…

Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, ta chợt nhận ra những gì mình hằng tôn thờ, đeo đuổi và sẵn sàng quên cả bản thân vì nó lại là một thứ phù phiếm và vô nghĩa. Thứ tình cảm được đong đầy bằng vật chất, thứ tình cảm được so kè, toan tính thiệt hơn của nàng Victoria kiêu kỳ ấy không thể nào được gọi tên là tình yêu.

Để nhận ra điều đó, chàng trai Tristan đã phải trải qua một hành trình thật dài với bao cam go, trắc trở. Dường như đây cũng chính là hành trình để Tristan tự khám phá bản thân và để mỗi người trong chúng ta học cách tin, yêu và hi vọng.

Phim do đạo diễn Matthew Vaughn thực hiện với diễn xuất tuyệt vời của đôi diễn viên Charlie Cox (vai Tristan) và Claire Danes (vai Yvaine).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo