Truyện phim ngược về quá khứ, nơi những tháng năm loạn lạc còn in dấu sâu đậm trong tâm trí những chứng nhân lịch sử bấy giờ.
Đó là Hội An những năm 50 của thế kỷ trước. Đó là khi loạn lạc, thiên tai cứ nối tiếp nhau như muốn thử thách ý chí của những con người khốn khổ, nằm dưới đáy xã hội như đôi vợ chồng Gù-Dần. Như một dòng sông không bao giờ cạn, Dần cứ vắt kiệt sức lực vì chồng, vì con. Chị không quản thân mình, chấp nhận tất cả mọi việc để nuôi sống cái gia đình mà chị yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Để gia đình có được miếng cơm, chị làm vú em, cào hến, bán hàng rong...
Báu vật của gia đình họ là chiếc áo dài được nâng niu từ thời con gái của Dần đến thời của lớp con của chị.
Như một bức tranh thật đẹp mà cũng thật buồn về một thời đã qua, bộ phim đẫm nước mắt người phụ nữ tên Dần, những giọt nước mắt của một thời tủi nhục lẫn nước mắt của buồn đau, của mất mát. Nhưng đọng lại trong khán giả vẫn là nghị lực vươn lên, không chịu đầu hàng số phận nơi những thân phận thống khổ mà vợ chồng Dần-Gù là điển hình. Cái long đong, lận đận; sự chịu thương, chịu khó; nghị lực vươn lên của họ sao mà giống những thăng trầm của dân tộc ta đến vậy!
Đạo diễn Lưu Huỳnh đã viết kịch bản từ hình ảnh chiếc áo dài dân tộc luôn hiện diện trong tâm tưởng suốt những năm tháng sống tại xứ người. Phim khởi quay từ tháng 4 - 2005, tại Hội An sau hơn 2 năm chuẩn bị. Đây là bộ phim truyện nhựa đầu tiên của VN có kinh phí cao vào hàng kỷ lục: trên 1 triệu USD. Diễn viên Trương Ngọc Ánh đã hóa thân trọn vẹn vào người phụ nữ nông thôn lấm lem bùn đất tên Dần.
Nỗ lực của cả đoàn phim, cuối cùng, đã được đền đáp bằng Giải thưởng do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 11 này. Về đến TPHCM chiều qua, 21-10, niềm rạng rỡ vẫn còn nguyên trên gương mặt giám đốc sản xuất Lưu Phước Sang. “Bất ngờ, quá bất ngờ trước kết quả trên.
Quả thật, trước sự đón nhận nhiệt liệt của khán giả nước bạn dành cho Áo lụa Hà Đông trong cả 4 suất chiếu, cả đoàn mừng muốn rơi nước mắt”. Và họ đã khóc thật khi tên phim được xướng lên ở phần trao giải thưởng do khán giả bình chọn, sau khi đã vượt qua hàng trăm bộ phim đến từ nhiều quốc gia khác. “Đi thi ai lại không muốn mình được giải, nhất là khi chúng tôi đã dồn hết tâm huyết vào bộ phim này, khi mà cả nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, quay phim, ánh sáng... đều “thuộc lòng” tâm tính của nhau. Vậy mà, kể từ lúc cái tên Áo lụa Hà Đông được xướng lên trong đêm trao giải, tôi như choáng ngợp vì hạnh phúc” - ông Lưu Phước Sang bộc bạch.
Áo lụa Hà Đông sẽ đi “chinh phục” khán giả tại liên hoan phim các nước: Mỹ, Na Uy, Pháp... Và sẽ về lại quê nhà để ra mắt vào dịp 8-3-2007, như một món quà mà nhà làm phim muốn gởi tặng phụ nữ Việt Nam.
Bình luận (0)