Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bán kết 6 Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent: Gay cấn !

Thùy Trang

Bảy cá nhân và nhóm thí sinh tranh tài đều từng có những tiết mục “đinh” tại vòng loại sân khấu

img
Thí sinh Vũ Đình Tri Giao. Ảnh do ban tổ chức cung cấp
Đêm bán kết thứ sáu chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ giới thiệu thêm 7 trong số 49 tiết mục lọt vào vòng bán kết nhằm xác định thêm 2 tấm vé vào vòng chung kết, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 8-4 trên sóng VTV3.

Chỉ còn 2 đêm bán kết nữa, chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ xác định đầy đủ 14 chiếc vé có mặt tại vòng chung kết sắp tới. Không khí của cuộc thi ngày càng nóng dần khi các thí sinh đang nỗ lực hết mình để giành tiếp 4 tấm vé còn lại ở 2 tuần thi bán kết cuối cùng.

Bảy tiết mục tranh tài đều là những tiết mục “đinh” tại vòng loại sân khấu khi màn trình diễn của họ sau khi phát sóng đã dành nhiều tình cảm của khán giả: Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hoàng Anh, cặp đôi Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật, nhóm Gia Đình Bong Bóng, Trần Văn Thương, Y Kroc, chị em song sinh Phạm Thị Song Thảo và Phạm Thị Song Thư.

Trong đó, cô bé Vũ Đình Tri Giao đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả và thậm chí được xem là “hạt nhân” của cuộc tranh tài theo nhìn nhận từ ban giám khảo. Thành công với ca khúc You raise me up, giọng ca 9 tuổi này tiếp tục khai thác thế mạnh của mình trong những bài hát tiếng Anh ở đêm thi bán kết.

Xuất hiện trong số đầu tiên của vòng loại sân khấu trên truyền hình, Nguyễn Hoàng Anh đã trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến bởi khả năng hát những bài thiếu nhi trên nền vũ đạo của ông vua nhạc pop Michael Jackson. Tiếp tục khai thác sở trường, Hoàng Anh quyết định đưa một bài hát dân ca Bắc bộ vào phần trình diễn của mình. Nhóm thể thao đường phố Gia Đình Bong Bóng, đến từ Hải Phòng, là đại diện duy nhất của thể loại Parkour có mặt trong vòng bán kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên, hứa hẹn sẽ cống hiến những pha trình diễn “mạo hiểm” hơn.

Tiếp tục khai thác khả năng chơi piano, Trần Văn Thương vẫn giữ hình ảnh chàng trai vừa chơi đàn vừa hát, tuy nhiên lần này, anh sẽ được ban nhạc hỗ trợ cho tiết mục biểu diễn của mình. Mặc dù đang học trung cấp năm 4 khoa đàn bầu tại Học viện Âm nhạc quốc gia nhưng Thương vẫn trung thành với cây đàn piano với lý do: “Mình thích trình diễn bằng bản năng hơn là những gì được đào tạo bài bản”.

Việc chưa hài lòng với phần trình diễn tại vòng loại sân khấu đã khiến Y Kroc đến từ Tây Nguyên quyết tâm tập luyện cho phần trình diễn ở vòng bán kết. Vẫn trung thành với hình ảnh nghệ sĩ lang thang cầm đàn guitar hát, lần này Y Kroc quyết định hát một bài tiếng Anh do chính mình sáng tác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo