Ước mơ đầu tan như bọt xà phòng
Duy nhất có bà nội là một nghệ sĩ cải lương nghiệp dư, gia đình Băng Tuyền không ai thích ăn cơm nghệ thuật. Ấy thế mà, 16 tuổi, Băng Tuyền quyết định gác sách vở để cầm micro rong ruổi khắp nơi: đám cưới, tiệc tùng và cả nhà hàng. “Lúc ấy, trong tôi không hề quan niệm, đi hát để kiếm tiền. Chỉ biết hát thì kiếm chỗ để hát thế thôi”. Thế rồi, với giọng hát trời phú của mình, Băng Tuyền cũng được nhiều người để ý và cô trở thành thành viên của ban nhạc The Sun Rise. Ban nhạc không mấy tên tuổi nhưng chịu khó, Băng Tuyền cũng được đi diễn hàng đêm. Sân chơi Ban nhạc và bạn trẻ ra đời, ban nhạc The Sun Rise cũng tham gia và lọt vào vòng chung kết. Cô hào hứng, với bước đi khá tốt như vậy, tôi đã từng mơ và rất hạnh phúc khi nghĩ mình chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng, niềm vui của Băng Tuyền đã không trọn vẹn khi cách đêm chung kết một ngày, ban nhạc tan rã chỉ vì những xích mích cá nhân. Niềm mơ ước của cô tan tành như bọt xà phòng.
Nếu chịu làm bạn gái bầu sô
Quyết tâm theo nghiệp ca hát, Băng Tuyền quyết định bước đi một mình. Cô đi xin hát ở nhiều nơi từ quán bar, cà phê sang trọng hay tụ điểm. Lời khen truyền tai, Băng Tuyền cũng được một vài người trong giới để ý. Giống như những ca sĩ khác, một bầu sô đặt vấn đề với Băng Tuyền, nếu cô chấp nhận làm bạn gái của một người trong giới tổ chức sô thì cô sẽ có cơ hội tham gia biểu diễn ở các tụ điểm lớn như Trống Đồng, 126 hay Đài truyền hình… Tất nhiên, với một người chân ướt chân ráo bước vào nghề như cô, điều này khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều. Bởi, biết đâu đây chỉ là cơ hội duy nhất và với nó, cô sẽ tìm được cho mình một vị trí đàng hoàng trên thị trường âm nhạc. Thế nhưng, nếu chấp nhận đánh đổi thì cái giá này quả là rất đắt bởi bầu sô nọ đã ngoài 50 trong khi cô đang ở tuổi 19. Cuối cùng, cô quyết định thà không nổi tiếng nhưng mình vẫn là mình.
Được là chính mình
Dẫu vậy, bản thân cô cũng cố gắng bắt nhịp với thị trường, cô xoay sở nghiệp hát của mình từ dân ca đến nhạc trẻ và cả nhạc trữ tình. Một thời gian dài, cô vẫn không thể xác định được mình sẽ theo hẳn một dòng nhạc nào bởi “tôi vốn tham lam, muốn có nhiều khán giả”. Thế nhưng, khi cuộc tình của cô đổ vỡ cô quyết định theo dòng trữ tình tự sự để được chia sẻ. Cô tâm sự: “Tôi là một người khép kín nên buồn hay vui hay đau tôi chỉ gặm nhấm một mình. Âm nhạc chính là cứu cánh của tôi trong lúc đó. Tôi như thấy chính mình trong từng câu, từng chữ của những ca khúc trữ tình tự sự”. Đó chính là lý do Băng Tuyền được đông đảo khán giả phòng trà yêu thích. Cô hát như trải lòng mình.
Với âm nhạc, Băng Tuyền thừa nhận, đã quá trễ để có thể nổi tiếng. Cô chưa có gia đình riêng dù đã hơn 30 tuổi. “Tôi như một cô gái lỡ thì ở cả âm nhạc và tình duyên. Thế nhưng, tôi vẫn vui vì ít nhất tôi đã được hát và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Tôi đã không phải hối hận vì những quyết định của chính. Đó mới là niềm vui lớn nhất mà tôi có được”.
Bình luận (0)