Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bi kịch của lối sống ngôi sao

Thụy Vũ

Ma túy, chất kích thích, rượu bia... đã bôi đen nhiều ngôi sao Hollywood. Có người còn trả giá bằng mạng sống của mình từ rất sớm

And the world is spinning and she keep on winning. But tell me, what happens when it stops... (Thế giới vẫn quay và cô ấy vẫn đang ở đỉnh cao. Nhưng hãy nói xem, điều gì sẽ xảy ra khi nó dừng lại...). Britney cất tiếng hát như nói về chính cuộc đời đầy hào quang của mình.  Hào nhoáng là điều mọi người có thể nhìn thấy ở các ngôi sao nhưng đằng sau đó là những tấn bi kịch mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu cặn kẽ.

 
Những cái chết trẻ
 
Kinh đô điện ảnh Hollywood luôn có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại với nhiều người. Nỗ lực hết mình để có thể trở thành một thành viên trong thế giới muôn màu này là cả một hành trình dài đầy gian khó.
 
Thế nhưng, khi đã bước chân vào, người ta lại nhận ra rằng cuộc sống ở Hollywood thực sự không dễ thở như mọi người vẫn tưởng. Bởi đó là một thiên đường nhưng vô cùng tàn khốc. Hollywood thực sự là một nỗi kinh hoàng đối với tất cả những ai muốn bám trụ nơi đây nhưng không có thần kinh “thép” để chịu đựng áp lực.
 
Không ít ngôi sao nổi tiếng đã mượn ma túy, chất kích thích, rượu như một thú vui để giải tỏa áp lực. Hệ quả tất yếu là những cái chết sớm kết thúc cuộc đời họ.
 
Khán giả yêu điện ảnh từng khóc hết nước mắt vì sự ra đi của  Brad Renfro (sinh năm 1982), niềm hy vọng lớn nhất của điện ảnh Mỹ những năm 1990. Sau khi đạt được thành công vang dội với siêu phẩm The Client khi mới 13 tuổi, Brad Renfro thực sự đã trở thành niềm hy vọng lớn ở Hollywood.
 
 
img
Nếu Lindsay Lohan không thể vực dậy sự nghiệp của mình...
 
 
Thế nhưng, thiên tài điện ảnh này đã sớm vướng vào con đường nghiện ngập và tự tay “đào mồ” cho tương lai đầy xán lạn của mình. Trung tuần tháng 1-2008,  Brad được tìm thấy khi đã chết do bị sốc thuốc tại căn hộ riêng của anh ở Los Angeles (Mỹ). 
 
Cũng tự giết chết sự nghiệp và cuộc sống của mình bằng ma túy là ngôi sao xinh đẹp  Bridgette Andersen (sinh năm 1975). Trở thành sao nhí triển vọng nhất Hollywood từ loạt phim truyền hình hài ra mắt năm 1982 Savannah Smiles, vị trí của cô gái có khuôn mặt xinh như búp bê Bridgette khiến hàng triệu người trên khắp thế giới ao ước.
 
Thế nhưng, sự nghiệp của cô ngày càng xuống dốc. Quá chán nản với cuộc sống của mình, Bridgette Andersen lao vào tìm thú vui trong ma túy và nghiện heroin. Năm 1997, Bridgette Andersen bị đột tử do dùng heroin quá liều khi mới 21 tuổi.
 
Nổi tiếng từ khi mới 14 tuổi qua chương trình Diff’rent Strokes nhưng 6 năm sau, khi tròn 20 tuổi, Dana Plato bị tẩy chay khỏi các chương trình truyền hình vì có thai. Từ đó, Dana bắt đầu xuống dốc không phanh.
 
Để kiếm sống, Dana Plato buộc phải chụp hình cho các tạp chí khiêu dâm. Năm 1991, Dana Plato bị bắt vì tội dùng súng đi cướp tại một cửa hàng video nhỏ. Một năm sau đó, cô bị bắt quả tang làm giả đơn thuốc để mua Valium. Năm 1999, Dana Plato tự tử, kết thúc cuộc đời do không chịu được áp lực từ cuộc sống.
 
Nếu ngày nay, người ta còn nhắc đến cô đào tài năng của Hollywood là Marilyn Monroe thì có một diễn viên khác, xinh đẹp và tài năng ngang ngửa Monroe là Judy Garland lại ít được nhắc đến.
 
Điều dễ hiểu bởi nếu Monroe được tiếc thương bởi bị ám sát thì Judy Garland lại chết do nghiện ngập. Judy Garland là một trong những huyền thoại điện ảnh xuất sắc nhất Hollywood khi sớm nổi tiếng ở tuổi 16 với vai diễn trong bộ phim The Wizard of Oz  (Phù thủy xứ Oz). Đồng hành với sự nổi tiếng của Judy là tai tiếng.
 
Cô lao vào con đường nghiện ngập do không làm chủ được bản thân. Chính Judy cũng cảm thấy xấu hổ với hình ảnh tàn tạ của mình nên rất nhiều lần, cô  đã quyết tự tử nhưng không thành. Năm 1969, Judy qua đời ở tuổi 47 vì bị sốc thuốc trong chính căn hộ của mình.
 
Đứa con đầu đời của Disney là Bobby Driscoll cũng chịu tấn bi kịch của cuộc sống đầy hào nhoáng ở Hollywood và kết cục là cái chết sớm. 10 tuổi, Bobby mang về giải thưởng Oscar cho vai diễn xuất sắc sau một số phim dành cho khán giả teen như Song of the South (năm 1946), So Dear to My Heart (năm 1948), Treasure Island (năm 1950). Nhưng sau đó, sự nghiệp của Bobby chìm lỉm như thể số phận buộc anh chỉ được làm diễn viên nhí. Năm 1968, người ta tìm thấy thi thể Bobby trong một chung cư bỏ hoang tại phía Đông ngoại ô nước Mỹ. Lúc đó, anh  mới 31 tuổi.
 
Ngôi sao hư hỏng
 
“Tre già măng mọc” là quy luật bất di bất dịch của thế giới giải trí. Sự lên ngôi của những gương mặt tài năng trẻ cũng đồng nghĩa với việc “về vườn” của một ngôi sao nào đó đã hết thời.
 
Nhưng, nếu không ít ngôi sao tự khai tử sự nghiệp của mình bởi không thể chịu đựng nổi môi trường tàn khốc của nghệ thuật thì ngôi sao trẻ hiện nay lại tự đào mồ chôn mình chỉ vì muốn chứng tỏ sự sành điệu của họ.
 
Mỗi ngày, các ngôi sao nhí lại vẽ thêm một vết mực đen lên chân dung của họ, hoặc bằng bia rượu, hoặc bằng những bữa tiệc thâu đêm, thậm chí là ma túy và sex... Khán giả vừa thấy tiếc vừa giận bởi sự sa sút của  Lindsay Lohan.
 
Tiệc tùng, say xỉn, vào tù ra khám khiến cái tên Lindsay Lohan ngày càng “nổi” trên mặt báo nhưng sự kiên nhẫn của khán giả dành cho sự nghiệp của cô không còn.  Khán giả cũng bắt đầu chán ngấy với những trò “lố bịch” có thể hái ra tiền của Paris Hilton.
 
Chưa xây dựng được sự nghiệp như Britney Spears nhưng Jamie Spears cũng đủ sức tạo sốc chẳng kém chị mình. 16 tuổi,  Jamie ôm bụng bầu và luôn miệng: “Tôi biết điều gì là tốt với mình”.
 
 
img
... thì Drew Barrymore đã đứng lên và tiếp tục làm ngôi sao tỏa sáng
 
 
Trong khi đó, ngôi sao của High school musical, Vanessa Hudgens, cũng không kém cạnh khi xuất hiện tràn ngập trên mạng trong  trang phục của Eva. Dù đây được cho là những bức ảnh riêng tư nhưng không ít khán giả thấy tiếc. 17 tuổi, Miley Cyrus trở thành biểu tượng của hàng triệu người nhưng cô dần thay đổi đến mức khán giả cũng khó chấp nhận bởi cách ăn mặc thiếu vải và cố tạo hình gợi cảm. Nặng nề và đau đớn hơn rất nhiều là cái chết của Heath Ledger: Dùng chất gây nghiện quá liều. 
 
Ma túy, bia, rượu đã bôi đen nhiều cái tên từng một thời vang bóng: Macaulay Culkin (trong phim Ở nhà một mình), Haley Joel Osment (trong Giác quan thứ sáu, Trí thông minh nhân tạo), Aaron Carter, Amy Winehouse, Paris Hilton, Kate Moss, Keith Urban, Lindsay Lohan...
 
Thời gian dài, làng showbiz thế giới sống trong nỗi đe dọa bởi sự tàn phá kinh hoàng của ma túy, rượu đối với những tài năng trẻ.

Làm lại từ đầu

Không ít người đã xây dựng được nền tảng khá tốt nhờ thực lực và may mắn nhưng chính họ đã đạp đổ nó cũng vì cái thực lực ấy. Minh chứng rõ nét là sự “trở dậy” của siêu sao Drew Barrymore.
 
Là con nhà tông, 7 tuổi, Drew đã nổi danh khắp thế giới. Nhưng khi mới 11 tuổi, cô đã bị rượu và ma túy cám dỗ.
 
Quyết định cai nghiện nhưng bất thành khiến cô tìm cách tự tử nhưng may mắn là được cứu kịp thời. Đến khi thực sự cai được rượu lẫn ma túy, Drew quyết định làm lại từ đầu.
 
Giờ đây, Drew Barrymore không chỉ là một nữ diễn viên sáng giá của Hollywood với những phim tình cảm hài ăn khách mà còn là một đạo diễn có tài.
 
Nhớ về quá khứ, Drew nói rằng nhờ thời ấu thơ đầy sóng gió, mệt mỏi với cuộc kiếm tìm danh tiếng nên giờ đây, cô đã biết cách tận hưởng cuộc sống một cách thư thái và đơn giản hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo