Thủy “top” vai Tuyết trong Đi qua bóng tối. Ảnh: VFC
Câu chuyện bắt đầu từ nhân vật Tuyết - cô nữ sinh sống trong nhung lụa - được bạn bè mệnh danh là công chúa. Bị sốc nặng khi mẹ bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án tham nhũng ở Công ty Ánh Dương, Tuyết quyết định bỏ học, bỏ nhà về thủ đô tìm bố. Cô gái mười tám tuổi không biết phía trước cô là những tháng ngày đen tối: sa vào tay bọn buôn người, suýt bị ông Nô, cũng là cha đẻ - người tình cũ của mẹ, hãm hại...
Đạo diễn Vũ Minh Trí đã khéo léo lồng ghép những bi kịch xã hội, những thời sự nóng hổi về tham nhũng, chạy chức, quyền trong bi kịch gia đình Tuyết. Ở đó, ông Nô, dù quyền cao chức trọng vẫn không có nổi một ngày hạnh phúc khi luôn bị bà vợ áp bức, coi thường. Mấy chục năm sau ngày cưới, ông Nô vẫn bị vợ xem chẳng ra gì, bởi nếu không có bố bà, một phó chủ tịch tỉnh, cất nhắc ông Nô chẳng bao giờ có được cái ghế như ngày hôm nay. Chính vì cái ghế đó mà ông Nô đã quyết định bỏ Nguyệt, ngậm đắng nuốt cay duy trì cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Còn Nguyệt, cứ ngỡ người tình xưa bao che mọi sai trái cho mình kiếm tiền, có ai ngờ một ngày bà bị chính “cố nhân” đưa vào trại giam, để rồi nếu không bị đầu độc chết trong trại giam như Văn, một đệ tử của mình thì cũng bị Đệ, một đàn em của ông Nô, sai người giết chết...
Biên kịch Đặng Minh Châu tâm sự cuộc sống là một hành trình phấn đấu để hoàn thiện bản thân và mưu cầu hạnh phúc. Trên hành trình ấy, không ít người phải nhọc nhằn, lầm lũi đi qua bóng tối nhưng cũng có người đem bóng tối phủ lên người khác vì ích kỷ cá nhân và rốt cuộc phải trả giá.
Mất không ít thời gian tìm diễn viên cho Tuyết, đạo diễn Vũ Minh Trí không tìm được người ưng ý. Tuyết tuy còn trẻ nhưng tính cách đa chiều, lại gặp nhiều sự cố, bất trắc trong cuộc sống nên đòi hỏi diễn viên, ngoài một gương mặt “công chúa”, phải diễn xuất tốt. Hoãn đi hoãn lại nhiều lần ngày bấm máy vì không chọn được diễn viên, cuối cùng, sự lựa chọn Huỳnh Minh Thủy của biên tập Đặng Diệu Hương đã được đạo diễn Vũ Minh Trí chấp nhận. Tất nhiên, không khỏi có những lo lắng ban đầu, bởi Thủy (còn có biệt danh Thủy “top”, nổi tiếng trong thế giới online là cô gái có vòng ngực ngoại cỡ) hoàn toàn không được học qua trường lớp nào về diễn xuất. Đó là chưa kể ngoại hình bốc lửa mà Thủy thường trưng ra mỗi khi có cơ hội không phù hợp lắm với vai một “công chúa” như Tuyết. Những tập đầu còn có đôi chút gượng gạo, nhưng Thủy “top” đã ngày càng diễn xuất trưởng thành hơn. Chỉ có điều, nếu đạo diễn chăm chút hơn cho Tuyết, ví như đừng cho cô nữ sinh này đeo cặp lông mi giả không những không đẹp mà còn quá già so với tuổi học trò, thì Tuyết có sức thuyết phục hơn.
Ngoài sức nóng của Thủy “top”, góp phần tạo nên sự hấp dẫn của Đi qua bóng tối còn là dàn diễn viên gạo cội: NSND Hoàng Dũng (vai ông Nô), NSƯT Minh Châu (vai bà Nguyệt), NSƯT Trần Hạnh (vai ông Ninh)... Chính kinh nghiệm của những diễn viên này đã giúp các diễn viên đàn em trưởng thành nhiều trong diễn xuất. Thủy “top” tâm sự cô thấy mình thực sự may mắn khi với vai chính đầu tiên lại được diễn chung với các diễn viên nổi tiếng. NSND Hoàng Dũng và NSƯT Minh Châu đã có công rất lớn trong việc giúp cô diễn trọn vẹn vai diễn của mình. Cũng phải nói thêm, bên cạnh ca khúc Để mãi có nhau với phần ca từ rất đẹp do chính Thủy “top” trình bày, phần âm nhạc trong phim khá dễ nghe và cuốn hút khán giả.
Bình luận (0)