Nhìn lại quá trình 8 tháng ở trường quay, Bi Rain tâm sự: “Tôi đã nhiều lần muốn bỏ dở nửa chừng vì quá vất vả”. Tuy nhiên, có ba động cơ đã giúp anh cố gắng đi hết đoạn đường khắc nghiệt: Bi Rain phải thực hiện lời hứa với các fan là sẽ có một bộ phim xứng đáng cạnh tranh trong thị trường; anh phải vượt qua sự chế nhạo của các tay huấn luyện khi họ xem anh chẳng ra gì so với Brad Pitt và Matt Damon; và cuối cùng là Bi Rain muốn cải thiện hình ảnh của mình dưới con mắt của báo giới.
Các nhà sản xuất đã luôn nhắc nhở Bi Rain quên đi vị thế ngôi sao ca nhạc của mình, quên đi cái tên Jeong Ji-Hoon, và phải thật sự vào vai một tên giết người.
Bi Rain cho biết, anh đã tự vào vai đến 90% các cảnh nguy hiểm trong phim; phải giảm cân để thân hình nhẹ nhàng, thậm chí không dám nghỉ ngơi gì mấy. Phim “Ninja Assassin” sắp ra mắt, Bi Rain hy vọng sẽ thu phục được những fan mới trong vai trò diễn viên loại phim bạo lực.
Bình luận (0)