xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng Huỳnh Phúc Điền phảng phất quanh tôi

Theo Nam Phong (Thể Thao&Văn Hóa)

Khi Trần Vi Mỹ đạo diễn Dạ tiệc trắng cho Đàm Vĩnh Hưng, cái tên ấy còn xa lạ. Thế nhưng khi giải Mai vàng 2009 vinh danh “Đạo diễn sân khấu xuất sắc nhất” cho Trần Vi Mỹ thì khán giả đều “tâm phục khẩu phục” bởi anh đã rất xuất sắc với live show Người tình của Đàm Vĩnh Hưng.

Lúc này, Trần Vi Mỹ đang dồn lực thực hiện live show Thiên thần bóng đêm cho ca sĩ Dương Triệu Vũ, live show này anh cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức, tình cảm của mình ra bởi anh rất quý tinh thần lao động nghiêm túc và niềm mê say ca hát của ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Tôi và anh Điền khác nhau

img
Đạo diễn Trần Vi Mỹ và Mr Đàm. Ảnh Thehetre

- Dồn nhiều tâm sức cho live show của Dương Triệu Vũ, anh có ý định sẽ đạt được một hiệu quả hay giải thưởng nào đó như khi anh đạo diễn Người tình cho Đàm Vĩnh Hưng?
 
- Tôi nghĩ không thể so sánh giữa live show của Vũ và Đàm vì hai người hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm đứng và làm chủ sân khấu của Vũ không thể bằng Đàm Vĩnh Hưng, bởi vậy việc dàn dựng cũng phải khác nhau. Hơn nữa, tôi không có thói quen so sánh giữa các live show, giống như việc so sánh giữa Hưng và Vũ là không được. Với live show mà tôi làm, tôi cố gắng làm sao cho tốt nhất. Với tôi, khi làm một live show điều quan trọng nhất là đạo diễn và ca sĩ phải hợp nhau. 

-  Dương Triệu Vũ được biết ở Việt Nam qua đĩa phim của các trung tâm băng nhạc hải ngoại, ở đó hình ảnh của Vũ luôn rất sáng và rất đẹp, trong live show này anh có cố gắng giữ cái sáng và đẹp đó?
 
- Đó là vấn đề mà tôi luôn muốn được giải thích, thực tế khi coi các DVD của hải ngoại thì đó là họ quay clip để bán chứ không phải live show như mình. Mỗi bài sau khi xong phải chuyển cảnh, khán giả thấy luôn hậu đài đang làm gì, một show của họ là coi 8 tiếng, họ có thời gian “set” (sắp đặt) thời gian, “set” ánh sáng, đẹp thì giữ lại, xấu bỏ đi.

Còn live show ở Việt Nam mình thì phải coi liên tục, mình không phải quay clip để bán cho nên ánh sáng không thể làm nghệ sĩ đẹp như vậy được. Ví dụ như xem Minh Tuyết ở trên đó, mặt cô rất đẹp, chân rất dài, nhưng thực ra có đúng vậy đâu, chân Minh Tuyết không dài như vậy. 

-  Trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu ca nhạc, cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (đã mất năm 2009) được coi là một đỉnh cao. Anh bây giờ thường làm cho Đàm Vĩnh Hưng, mọi người cho rằng anh kế thừa và cũng đang “tìm đường” đến cái đỉnh cao như Huỳnh Phúc Điền, anh có tự tin mình sẽ đạt đến cái đỉnh đó? Anh có bị áp lực với điều đó?

- Tôi cũng từng chia sẻ là tôi khác anh Điền một cái cơ bản nhất là anh Điền học khóa diễn viên trở thành đạo diễn, tôi học ngành ngân hàng trở thành đạo diễn. Xuất phát điểm của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi ngưỡng mộ và quý mến anh ấy chứ về áp lực lại không phải vấn đề. Anh Điền đã làm cho Đàm những show quá nổi tiếng, tôi là người “kế nhiệm”. Khi làm sau anh Điền, tất nhiên tôi phải chứng minh những gì là của tôi. Tôi không phải người thần tượng vấn đề tâm linh, nhưng tôi luôn thấy anh Huỳnh Phúc Điền cứ phảng phất quanh tôi.

img
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

- Anh Huỳnh Phúc Điền gắn với rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như Mỹ Tâm chẳng hạn, còn anh, anh có tính sẽ “dựa” vào những cái tên nổi tiếng để nổi hơn?

- Tôi gắn bó với Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Ngô Kiến Huy... Nhưng với tôi, tôi không có thói quen chọn ca sĩ mà phải xem ca sĩ đó có hợp với tôi không, tôi có “nghe” được họ hay không, cảm được hay không. Dù ca sĩ đó không tên tuổi, nhưng nếu tôi cảm được tôi sẽ làm.

Tôi khấn anh Điền giống như khấn người tổ nghề

- Ở trên anh có nói, anh luôn thấy cái bóng Huỳnh Phúc Điền phảng quanh anh, anh có thể cụ thể điều này?

- Tôi với anh Điền không phải thân nhau. Khi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói dăm ba câu thôi. Hôm anh Điền mất, tôi không như mọi người túc trực bên anh ấy, không ở lại với anh ấy đêm nào. Tôi chỉ lặng lẽ tới thắp nhang cho anh Điền.

Nhưng khi bắt đầu diễn show Người tình đã xảy ra một cái sự lạ mà bây giờ tôi mới kể. Trước giờ mở màn, chúng tôi thử lại clip về anh Điền, nhưng gặp trục trặc, tôi mới thầm khấn rằng anh Điền ơi, đêm nay Hưng (Đàm Vĩnh Hưng) tri ân anh, anh phù hộ cho tụi em làm chương trình cho tốt. Cuối cùng clip đã chạy rất suôn sẻ.

Cũng từ khi đó, nguyên cái show Người tình, khi mà khấn tổ nghề để mở màn, tôi đều khấn anh Điền và má Thanh Nga. Tôi khấn anh Điền giống như khấn người tổ nghề của mình. Tôi nói chuyện đó hoàn toàn có thật, có thể gọi điện cho người phụ trách kỹ thuật hỏi.

- Anh giờ là hạng “vơ đét” trong làng đạo diễn sân khấu ca nhạc, chắc chắn tiền công của anh rất cao. Giàu có, nổi tiếng, giờ mục đích tương lai của anh là gì?
 
- Đầu tiên và cụ thể nhất là tôi rất tự hào có gia đình thương yêu nhau, vợ tôi đang mang bầu được 7 tháng. Ước mơ của tôi là gia đình hạnh phúc, không cần phải giàu, có căn nhà đẹp để ở, những điều đó thì tôi cũng đang có. Còn công việc, tôi có một ước muốn mà không biết có làm được hay không, đó là dựng một vở cải lương vì tôi mê cải lương từ bé. Vở đó tôi sẽ tự làm, lỗ tôi cũng làm, tôi muốn làm một vở mà người xem sẽ không bao giờ có thể quên được. Khi nào có đầy đủ điều kiện tôi sẽ làm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo