Thôi... xa thời “con gái”.- Bông Mai được khán giả cả nước biết đến lần đầu khi xuất hiện trong tam ca Con gái cùng với Xuân Nhị và Nguyệt Anh. Nhóm được thành lập từ một sự tình cờ, khi cả ba, lúc ấy đang còn là học viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Quân đội, được mời tăng cường cho Đoàn Ca múa nhạc Trung ương đi biểu diễn tại Trung Quốc. Tiết mục tam ca Thành phố trẻ (Trần Tiến) được ráp vội chẳng ngờ thành công đã hình thành nên nhóm Con gái và rồi những Cám ơn mùa thu (Thanh Tùng), Im lặng trăng non (Ngọc Đại), Bờm (Trọng Tuấn)... đã được tam ca Con gái thu vào CD, làm nên album Trăng rằm ơi như một kỷ niệm khó quên của ba năm nhóm hoạt động sôi nổi.
Tốt nghiệp môn biểu diễn dương cầm (Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Bông Mai theo chồng vào TPHCM, bỏ cuộc chơi cùng nhóm Con gái, chọn dạy học như nghề nghiệp chính. Nhưng sàn diễn vẫn có một sức quyến rũ khó cưỡng lại được. Và thế là, khi chuyện nhà đã ổn định, Bông Mai lại ôm cây kèn mélodion đến các sân khấu phòng trà: Tiếng Tơ Đồng, ATB, Đồng Dao, 2B, 047...
Tuy không định chọn cho mình một dòng nhạc riêng để đi, song khi đã thôi không còn thời “con gái” nữa thì cách hát của Bông Mai thiên về những ca khúc trầm sâu, nhiều tình tự. “Thử hát, thấy mọi người ở phòng trà cũng thích, nên cứ tiếp tục hát” - Bông Mai tâm sự.
Cả nhà nghệ thuật, cả nhà sĩ quan.- Tên gọi Bông Mai dễ khiến người ta liên tưởng đến miền Nam nhưng thật ra chị được sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, quê hương của ba mẹ - nhạc sĩ An Thuyên và nghệ sĩ sân khấu Huyền Lâm. Cũng như bố mẹ và anh trai An Hiếu - trưởng nhóm nhạc Đồng đội (từng đoạt giải nhất “Nhóm nhạc và Bạn trẻ” tại TPHCM), Bông Mai hiện là sĩ quan quân đội với quân hàm đại úy. Chính người cha nhạc sĩ đã động viên, khuyến khích Bông Mai tiếp tục sự nghiệp ca hát và chị cũng nhìn nhận rằng chính dòng nhạc và tính cách của bố đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách của mình. Đó là việc yêu thích đặc biệt dòng nhạc dân gian hiện đại và không dễ dãi trong việc chọn lựa những ca khúc để biểu diễn. Chị cho rằng mình không phù hợp với “chất trẻ” của những ca khúc thời thượng hiện nay và có một niềm tin “sắt đá” vào sự lâu bền của những bài hát có nội dung sâu sắc.
Bông Mai cho biết, ca sĩ bây giờ muốn tồn tại cũng phải thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau thì mới không gây nhàm chán, chị ước mong những ca sĩ thuộc loại “đèn ông sao” như chị sẽ có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trong những chương trình ca nhạc lớn, góp phần làm thay đổi bộ mặt vốn đang quá quen thuộc với khán thính giả.
Xác định đi hát không phải vì tiền mà vì máu “con nhà nòi”, ca sĩ Bông Mai luôn muốn mình thực sự đẹp một cách chỉnh chu trước khán giả, từ giọng hát, phong cách cho đến trang phục, không nhờ vào công nghệ lăng xê của những ông bầu mà nhờ vào khả năng và trái tim của một người thực sự say mê âm nhạc.
Bình luận (0)