Đây là lần đầu tiên họ cùng hội ngộ tại quê nhà, trong một chương trình được đầu tư hoành tráng do Công ty Bạn yêu nhạc, MFC Media (Mỹ) phối hợp với HTVC tổ chức.
Nụ cười nở trên môi
Ca sĩ Kim Anh vui vẻ cho biết: “Chúng tôi rất vui vì có dịp hội ngộ cùng nhau trên sân khấu quê nhà. Nhiều năm qua, chúng tôi có về quê ăn tết, có dịp được hát trên nhiều sân khấu, nhưng chưa bao giờ cùng có mặt một lúc như thế này”. Trước những ngày diễn, chị đã tranh thủ về Sa Đéc, quê hương của chị, nơi có làng làm nem Lai Vung nổi tiếng. Chị cũng đã cùng với ca sĩ Quang Thành tham gia chuyên đề sân khấu Điểm hẹn nghệ thuật do HTV tổ chức, hóa thân vào các nhân vật sân khấu nổi tiếng qua bàn tay hóa trang tài tình của chuyên gia Danny Dũng (Giải Cây kéo vàng 2000) cũng từ Mỹ về nước, hóa trang cho các ca sĩ, hoa hậu, người mẫu thời trang có mặt trong hai đêm diễn. Ca sĩ Quang Thành kể: “Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại VN, sang Mỹ định cư nhưng không thể quên đi nguồn cội của mình. Khi được mời tham gia hai đêm diễn này, chúng tôi rất xúc động. Vì đâu dễ có dịp hội ngộ cùng các ca sĩ trong nước và trên hết là gặp gỡ khán giả đã yêu mến mình”.
Người thích thú nhất khi kể về các món ăn tại quê nhà là ca sĩ Carol Kim. Chị cùng với Kim Anh, Quang Thành, Danny Dũng gần như đêm nào cũng đi tìm những món ăn dân dã. Chị cười: “Tôi xa quê hương đã lâu, về lại quê nhà cảm thấy như thân quen với từng góc phố, từng con đường. Những món ăn của quê nhà sao mà đậm đà, ngon tuyệt”. Chị không giấu những món khoái khẩu như: bún riêu, bún chả cua, phở bò, bánh xèo... mà chị ăn hoài không thấy ngán.
Ca sĩ Phương Dung về nước lần này đã 30 chuyến.
![]() Ca sĩ Quang Thành và Kim Anh |
Mở rộng mối giao lưu, xóa đi sự ngăn cách
Việc các ca sĩ về nước tham gia các chương trình từ thiện, làm công tác xã hội đã thật sự ý nghĩa hơn khi tất cả những nghĩa cử đẹp đó xuất phát từ tấm lòng hướng về quê nhà. Ca sĩ Phương Dung cho biết chị càng làm từ thiện càng thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với những người bất hạnh. Hơn 300 ca mổ mắt (đục thủy tinh thể), hơn 200 trẻ em hiếu học gặp hoàn cảnh khó khăn đã được chị và các bạn bè ở Mỹ giúp đỡ.
Ca sĩ Quang Thành cho biết: “Sự mở rộng giao lưu thông qua chương trình Tự tình quê hương tại Mỹ và Làn điệu phương Nam tại Nhà hát TP, đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cũng như ý tưởng để kết nối giữa các bộ môn nghệ thuật trong một đêm diễn. Đã không còn sự ngăn cách khi chúng tôi có chung một nguyện vọng: phục vụ công chúng yêu nghệ thuật dân tộc”. Danny Dũng sau đêm biểu diễn hóa trang các nhân vật sân khấu trong chương trình Điểm hẹn nghệ thuật đã tâm sự: “Tôi chọn ba nhân vật: Thái hậu Dương Vân Nga (NSƯT Bạch Tuyết), Chung Vô Diệm (NSƯT Thanh Thanh Tâm), Hoa Mộc Lan (ca sĩ Kim Anh) để thấy rõ sự phong phú của nghệ thuật diễn xuất, được tôn tạo qua nét đẹp của nghệ thuật hóa trang. Tôi học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm qua chuyến đi này và sắp tới tôi sẽ thường xuyên về nước, tham gia các chương trình nghệ thuật trong nước”.
Ca sĩ Mạnh Quỳnh tâm sự: “Tôi đã về nước nhiều lần, các chuyến đi trước, tôi cùng Phi Nhung tổ chức quay cải lương video. Lần này được tham gia biểu diễn, tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi nhiều thế hệ ca sĩ cùng có mặt trong hai đêm diễn. Ngoài hai đêm diễn này tôi sẽ cùng Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông tham gia các hoạt động từ thiện của TP và biểu diễn trong các chương trình Một thoáng Việt Nam tại sân khấu Trống Đồng”.
Không thể giấu được niềm vui, các ca sĩ hải ngoại đều dành cho mình một kế hoạch phát triển nghề nghiệp tại quê nhà. Ca sĩ Kim Anh đã quyết định mua một căn hộ tại TPHCM, Danny Dũng, Quang Thành sẽ về nước thực hiện các chương trình truyền hình chuyên đề về sân khấu và âm nhạc dân tộc, ca sĩ Carol Kim sẽ thu âm một album ca nhạc gồm 12 ca khúc tại quê nhà, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ thực hiện tiếp DVD ca cổ và các trích đoạn cải lương nổi tiếng, ca sĩ Phương Dung vẫn tiếp tục công việc quyên góp từ thiện cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và người tàn tật TPHCM do NSƯT Kim Cương tư vấn... Rất nhiều, rất nhiều tấm lòng của ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại khi cùng hướng về quê cha, đất tổ, cùng cất cao lời ca trong niềm vui đoàn tụ ở quê nhà.
Bình luận (0)