icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Tuấn Khoa: : Bắt đầu từ đam mê

(Theo HTV)

Tuấn Khoa tên thật là (Trương Minh Đạt), sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động khá đông anh em ở An Giang. Tuấn Khoa là người con thứ 9, dưới Khoa còn hai người em. Nhưng chỉ có Khoa đi theo con đường ca hát. Từ những năm học cấp 2, trong Khoa đã chất chứa một niềm đam mê âm nhạc.

Cứ sau mỗi buổi học Khoa lại cùng bạn bè đi hát Karaoke đến tối mịt mới về. Nhiều lúc thích hát quá quên cả thời gian về nhà, và kết quả của những lần đi chơi quá giờ đó Khoa bị mẹ la và phạt quỳ rất lâu. Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, Khoa quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh theo học lớp thanh nhạc với mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Người thầy đầu tiên mà Khoa đã mạnh dạn gõ cửa đó là cô Thư Hương – Giảng viên khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM. trong những lần tiếp xúc đầu, cô Thư Hương rất ái ngại về cậu học trò có cách phát âm rất “quê”, đã vậy lại còn bị ngọng nữa. Nhưng vì cô đọc được trong ánh mắt của Tuấn Khoa quyết tâm đến với nghề rất cao nên cô nhận lời. Vừa học, Khoa vừa tham gia nhiều chương trình ca nhạc hát với nhau ở Đầm Sen và Suối Tiên.

Sau khi học cô Thư Hương một thời gian, Khoa chuyển sang học cô Mỹ An – cũng là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện thành phố. Chất giọng cũng dần chuẩn hơn, có tính chuyên nghiệp hơn. Sau một thời gian Khoa cho ra một album cassette với chủ đề “Tình Xa” với nghệ danh là Tuấn Đạt.

Sự tiến bộ của Khoa được đánh giá qua CD đầu tay: “Đêm Lạnh” với sự góp mặt của các ca sỹ: Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, nhóm Tik Tik Tak, Mắt Ngọc... Tháng 11 năm 2002 Khoa cho ra mắt CD “Vẫn chờ em”, trong đó ca khúc “Vẫn chờ em” do Khoa sáng tác.

Đầu tháng 02/2003, Khoa cho ra đời CD “The Best Of Tuấn Khoa”, với những ca khúc được xem là ấn tượng nhất trong năm 2003. Hai tháng sau, Khoa tiếp tục phát hành album “Mưa Sao Băng” và chiếm được nhiều tình cảm của người yêu nhạc. Bên cạnh đó, Khoa cũng khá vất vả với các show diễn của các Đài Truyền hình: TPHCM, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bến Tre, Long An... và hàng đêm xuất hiện trên các sân khấu lớn ở thành phố như: CLB Lan Anh, SK Trống Đồng, Nhà hát nhân dân Hào Huê - rạp Hoàn Kiếm, Rạp Thủ Đô - rạp Hưng Đạo, sân khấu Phương Nam...

Mới đây Tuấn Khoa đã làm cho khán giả trẻ xao động hơn với những ca khúc: Xin Em Đừng Khóc, Lời Nói Đau Lòng, Tình Câm, Con Trai Bây Giờ... Những ca khúc này được thực hiện trong album mới nhất được phát hành vào đầu tháng 9 vừa qua với chủ đề “Xin Em Đừng Khóc”.

Tuấn Khoa bộc bạch: “Đây là album mà Khoa đã thực hiện khá gian nan. Trong hai năm nay, từ sau khi ra album “ Mưa Sao Băng”, Khoa đã dừng chân nhìn lại những gì mà mình đã thực hiện trong nhiều năm và rút ra nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong từng album nhạc mới. Và Khoa đã rất tỉ mỉ với từng phần trong album này. Hy vọng album “Xin Em Đừng Khóc” sẽ mang Khoa đến gần với các bạn trẻ yêu âm nhạc hơn nữa”.

Dự định của Tuấn Khoa là sẽ làm mới mình bằng cách thực hiện một DVD nhạc phim với tựa đề “Chuyện Tình Của Tôi, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ” dự tính sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo