xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Uyên Trang: Tôi không ngại đi tìm khán giả

Thùy Trang

Trở thành ứng viên của Giải Mai Vàng 2011, cái tên Uyên Trang khiến không ít người bất ngờ. Uyên Trang cũng thừa nhận: “Một món quà ngoài mong đợi”

Thật ra, Uyên Trang không phải người lạ. Sáu năm đi hát, cô có hơn chục album (cả hình lẫn tiếng), tên cô xuất hiện khá dày ở những tụ điểm biểu diễn. Những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe, thậm chí dễ thuộc, đúng với quan niệm “giải trí” của đại đa số khán giả dễ tính là những gì mà Uyên Trang mang đến cho khán giả.

Thời điểm thích hợp

Bất ngờ, một Uyên Trang mới mẻ, lạ lẫm hơn khi cô phát hành album Dòng sông và tiếng hát gồm ca khúc nhạc trữ tình, ca khúc về quê hương, đất nước. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn là một trong những ca khúc trong album đã đưa cô đến với danh sách ứng viên của Giải Mai Vàng 2011. Không ít người bảo Uyên Trang vốn được mệnh danh “nữ hoàng miền Tây” cũng học đòi làm “sang” với những ca khúc nhạc xưa, trữ tình bất hủ rồi cả dân ca.
img

Ca sĩ Uyên Trang. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nghe thế, cô chỉ cười: “Không đâu. Trang biết điều gì phù hợp với mình để làm. Nếu bắt chước mà bản thân không có lực để tải hết những thông điệp hay đơn giản là hát cho đúng ca khúc ấy thì hợp thời thế nào chăng nữa cũng sẽ bị đào thải”. Đây chính là lý do cô tự tin vào sản phẩm âm nhạc của mình. Trang bảo sự tự tin của cô xây dựng ở chỗ bằng cảm nhận của riêng mình, những ca khúc cô thể hiện đều rất trọn vẹn về cảm xúc.
Được đào tạo bài bản từ nhạc viện mà theo lời cô, “học trò “ruột” của thầy Quốc Trụ đấy nhé!”, Uyên Trang biết cách thể hiện ca khúc một cách sao cho tròn đầy, trọn vẹn nhất. Thế nhưng, “tôi không bao giờ cố khoe kỹ thuật trong giọng hát của mình. Với tôi, chỉ có cảm xúc mới dễ dàng chạm đến cảm xúc.
Vì vậy, sau nhiều năm làm nghề và được thầy cô, anh chị đồng nghiệp đi trước chỉ dạy, tôi luôn dung hòa giữa yếu tố cảm xúc và kỹ thuật để ca khúc không bị chông chênh trong xử lý cũng không khô cứng về cảm xúc”. Đây cũng chính là cách để cô chinh phục khán giả sau nhiều năm theo đuổi nghề hát.
Một ca sĩ nhạc trẻ bỗng dưng hát nhạc dân ca, trữ tình cách mạng khiến không ít người ngỡ ngàng nhưng với Uyên Trang, đây chỉ là vấn đề thời điểm. “Thực tế, Uyên Trang đã ấp ủ rồi cả “âm mưu” thực hiện album này từ 2 năm trước rồi. Nhưng tôi kỹ tính quá nên cứ làm tới, làm lui hoài đến giờ mới xong đấy chứ. Tính tôi lại như đàn ông, muốn tự mình làm mọi thứ.
Tôi còn tự lên mạng mày mò tìm hiểu về kỹ thuật phòng thu, hòa âm phối khí, tự làm rồi nghe thử. Nếu thấy ưng thì nhờ nhạc sĩ làm lại theo đúng ý tưởng của mình. Trước khi giới thiệu với khán giả, tôi nghe bài của tôi chắc đến 1.000 lần, mãi rồi mới ra mắt khán giả được”.

Luôn là bất ngờ

Trang bảo cô không có ý định chuyển hẳn sang nhạc truyền thống cách mạng hay dân ca dù khi ra album cô nhận được khá nhiều nhận định tích cực và cả lời khuyên cô nên đi hát dân ca. Dẫu gì thị trường âm nhạc cũng đang thiếu ca sĩ hát nhạc dân ca và cả các sản phẩm thuộc dòng nhạc này. Nhưng “tôi còn trẻ và lại tham lam.
Tôi muốn thử sức ở mọi thể loại âm nhạc, muốn đến với nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc nên sẽ hát mọi thứ. Người ta ngôi sao, khán giả sẽ tự tìm đến để nghe và tôn vinh. Riêng tôi, tôi không ngại đi tìm khán giả cho chính mình. Khán giả ở đâu, tôi đến đó hát để phục vụ họ. Tôi có thừa sự chân thành, năng nổ và không ngại khó”- Trang bảo. Nói về niềm đam mê của mình, với Uyên Trang, ca hát cứ như một câu chuyện bất tận không có đoạn kết.
Cô bảo ai làm nghệ sĩ mà chẳng muốn nổi tiếng nhưng cô không muốn đánh đổi hay làm mọi thứ bởi cô tin một điều “ở đời, vay càng nhiều thì sẽ trả càng nặng. Tôi chỉ muốn làm những điều để bản thân mình thanh thản nhất, hạnh phúc nhất. Ngay cả việc đi học ở nhạc viện, nếu tôi không có ý chí hay quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ đối với cha mẹ, chắc tôi cũng giữa đường đứt gánh như nhiều ca sĩ khác mất rồi. Giờ nghĩ lại, may mắn là tôi đã có những áp lực để hoàn thành một số việc, trong đó có việc học”.

27 tuổi, không còn trẻ, thế nên dễ hiểu cái cách Uyên Trang nhìn nhận về cuộc đời cũng chững chạc hơn hẳn người khác. Cô bảo: “Cuối cùng, việc kiếm thật nhiều tiền chỉ là để mua vui cho bản thân bằng cách dùng tiền để mua những thứ có thể làm mình vui, vậy thì dại gì tôi bán đi cái vui của mình chỉ để kiếm tiền”. Đó chính là lý do với Uyên Trang, cô chẳng nghĩ đến chuyện chạy sô sống chết, chẳng cố làm nổi để được xuất hiện trên mặt báo. Cô chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ bởi “bớt chút hào quang cũng là cách tự bảo vệ mình” - cô nói.

Uyên Trang đi hát từ rất sớm với tên thật là Huyền Trang. Cô đoạt một số giải thưởng nhất định như giải nhì Tiếng hát Truyền hình Đồng Nai năm 2001, đoạt HCV cuộc thi Tiếng hát Sinh viên - học sinh toàn quốc 2000 khi còn là sinh viên Nhạc viện TPHCM và sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM. Tuy nhiên, cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp phải tính từ thời điểm năm 2005 đến nay, khi cô tốt nghiệp nhạc viện và đổi nghệ danh thành Uyên Trang. Khóa học của Uyên Trang còn có các ca sĩ như Mai Khôi, Viết Thanh (thành viên ban nhạc rock Unlimited),…
Ba mẹ có nói với Trang, làm cha mẹ, điều hạnh phúc nhất không phải là thấy con mình kiếm được nhiều tiền và cũng không mong chờ con cái phải báo hiếu bằng vật chất mà được thấy con mình trưởng thành, được mọi người yêu thương, tôn trọng... Vì thế, nếu để cho Trang đánh đổi thì Trang sẽ không làm.
 
TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG 2011
img

BẢO TRỢ TRUYỀN HÌNH

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo