Ngoài việc ra mắt album và được mời làm đại sứ du lịch của Đài Loan, trong năm qua ca sĩ Đan Trường xem ra khá im hơi lặng tiếng so với đồng nghiệp cùng thời. Nhưng đó là một sự im lặng có lý do. Anh giải thích: để sẵn sàng cho liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát vào tháng 6 tới, việc chuẩn bị đã phải bắt đầu từ một năm trước.
Đó là chưa kể sau khi diễn trong nước, liveshow này sẽ được mang sang biểu diễn ở Đài Loan (theo lời mời của Cục Du lịch Đài Loan). Không chỉ vậy, thành quả của sự-im-lặng năm trước còn là 2 album video vol 7 và 8 (Khúc hát phương xa, quay tại Đài Loan và Nắng gió tình ta, được quay dựa theo cốt truyện của Thần điêu đại hiệp) sẽ phát hành vào cuối tháng 2 này. Sau live show, Đan Trường còn cho ra mắt tiếp một album với những ca khúc gắn liền với anh trong mười năm qua, sẽ được anh hát bằng cả tiếng Hoa (anh "bật mí" rằng đã mời cô giáo ở Đài Loan sang dạy). Nghe anh hồ hởi kể về công việc sắp tới, giờ đây có lẽ mọi người đã hiểu tại sao năm qua chàng Bo "lưu lạc" phương nào...
Cũng im ắng như Đan Trường là anh Hai Lam Trường, vẫn không có hoạt động gì nổi bật trong năm 2005, ngoài sự cố thu hồi album Khi em ra đi vào cuối năm. "Cuối năm mà gặp phải chuyện không may như vậy, Trường thấy buồn và lo lắm. Nhưng giờ thì ổn rồi, sau khi bị thu hồi, được chỉnh sửa, album đã được phát hành lại và đã bán rất chạy", anh tâm sự.
Sự việc đã suôn sẻ nên bước sang năm mới, anh rất phấn khởi để thực hiện những kế hoạch đã được ấp ủ lâu nay. Đó là một album nhạc Thái (hát bằng lời Việt) hợp tác với Công ty GMM - Thái Lan, đang chờ được cấp phép để ra mắt công chúng; tiếp tục thu một album nữa để hoàn thành kế hoạch 2 đĩa/năm (chứ không phải 3 đĩa/2 năm như trước đây).
Bên cạnh công việc chính của một ca sĩ, năm nay, Lam Trường sẽ thành lập một công ty về âm nhạc - sản xuất và phát hành băng đĩa, tổ chức biểu diễn..., cùng với một số bạn thân của mình. Khi công ty chính thức hoạt động, liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Lam Trường (lẽ ra thực hiện từ năm ngoái) sẽ được tổ chức.
Đan Trường: Im ắng để chuẩn bị cho hàng loạt công việc trong năm mới - Ảnh: T.L
Là ca sĩ "đàn chị" và dù năm qua Phương Thanh chỉ xuất hiện trước công chúng chưa đầy nửa năm, nhưng tính ra thành tích mang lại còn hơn hẳn những năm trước. Từ thành công trong khá nhiều vai diễn hài ở lĩnh vực điện ảnh, rồi làm mới mình qua album Trịnh Công Sơn, được khán giả tán thưởng khi thể hiện ca khúc Dạ cổ hoài lang (Duyên Dáng Việt Nam ở Úc) và Ngày trở về (Duyên Dáng Việt Nam 15), đoạt giải Mai vàng - Báo Người Lao Động...
Không giấu được niềm vui sướng vô bờ đó, Phương Thanh chia sẻ: "Năm nay, con gái tôi đã cứng cáp hơn, nên tất nhiên tôi sẽ làm việc nhiều hơn nữa. Còn việc nhiều như thế nào, xin được không tiết lộ... Tính tôi vẫn vậy, thích... đánh lén cho bất ngờ và hấp dẫn (cười)". Dù vậy, chị vẫn loáng thoáng cho biết sẽ tiếp tục tham gia 2 phim Đẻ mướn (phần 2) và Bộ lạc chút chéo (Phương Thanh sẽ vào vai chính); một album nhạc rock với sự kết hợp của những người bạn mới trong âm nhạc. Riêng liveshow đã lỡ hẹn năm ngoái, chắc chắn sẽ được "đền bù" xứng đáng vào năm nay. "Lạ thật, từ khi làm mẹ, tôi làm việc rất "sung". Tôi làm để chuẩn bị tương lai cho con, và làm để kéo dài cái tên của mình, chứ không còn để lấy tên nữa. Kế hoạch như thế nhưng có thể sẽ còn thay đổi nhiều và chắc chắn cũng sẽ... gây sốc nhiều...".
Bình luận (0)