Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cấm khán giả dưới 15 tuổi

HUYỀN MAI

Sau nhiều gián đoạn, Âm mưu và tình yêu, kiệt tác của đại văn hào Schiller đã được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ hoàn thiện. Vở kịch đầu tiên trong dự án 100 tác phẩm kinh điển sẽ được công diễn từ ngày 10-8 và phát sóng trực tiếp trên sóng VTV1 vào cuối tháng 10.

Đây là một trong những vở diễn khiến các diễn viên hồi hộp không biết khi nào xong bởi trong quá trình tập luyện, đạo diễn Lê Hùng luôn bận. Vì thế, theo dự kiến ra mắt vào tháng 4 nhưng phải lùi đến cuối tháng 7. Buổi tổng duyệt trước đông đảo quan khách và khán giả, các nghệ sĩ không giấu nổi niềm vui.

Đạo diễn Lê Hùng rất tự tin vào sự thành công của tác phẩm được thử thách qua thời gian, đặc biệt sự góp mặt của dàn diễn viên sáng giá của nhà hát: Lê Khanh, Anh Tú, Quách Thu Phương, Quang Ánh... NSND Lê Khanh hóa thân xuất sắc vai phu nhân Minfo, người phụ nữ xinh đẹp, kiêu kỳ có thể xoay chuyển cả thế giới. Đây là vai diễn thứ 6 trong kịch cổ điển sau nhiều năm đứng trên sân khấu của chị. “Vai Minfo rất phức tạp, bề ngoài kiêu sa, đầy quyền uy nhưng thật ra bên trong chứa đựng trái tim mong manh, dễ vỡ. Bà ta có thể thay đổi vương pháp song không chiếm được người mình yêu” - Lê Khanh tâm sự. Sau nhiều cố gắng, người đàn bà quyền quý từ bỏ cung điện xa hoa trở về cuộc sống nghèo khổ, trong trắng như ngày xưa.

Người con gái khiến phu nhân Minfo chấp nhận thất bại trong cuộc chiến giành giật tình yêu của chàng trai Ferdinant là Luizơ, con gái một nhạc sĩ nghèo, do Quách Thu Phương thủ vai. Đây là lần đầu tiên, Thu Phương được hóa thân vào vai chính trong kịch kinh điển. Chị thổ lộ: “Tôi rất run sợ khi vào vai cô gái 16 tuổi, ngây thơ, trong trắng, chỉ sợ bị khiên cưỡng”. Thu Phương đã cố gắng rất nhiều song khó để thực sự nổi bật.

Anh Tú, một lần nữa chứng tỏ tài năng qua vai tể tướng Von Walter, người cha nham hiểm, kiên quyết ép con trai lấy phu nhân để tư lợi. Hành động dứt khoát song ẩn chứa mưu mô và điệu cười của kẻ cầm quyền hèn nhát khiến Anh Tú “lột xác” hoàn toàn.

Những âm mưu thâm hiểm đã khiến đôi trai gái Ferdinant và Luizơ từ chỗ yêu nhau tha thiết thành nghi ngờ, kết cục là cái chết thảm thương. Khai thác sự hiểm độc và mất mát tận cùng là lý do khiến Nhà hát Tuổi Trẻ ra quyết định cấm khán giả dưới 15 tuổi. Theo giải thích của đạo diễn, đối tượng khán giả này không thể hiểu hết những lắt léo, ý nghĩa tiềm ẩn của vở diễn dài 3 giờ, thậm chí có thể gây ồn ào ảnh hưởng đến số đông. Thực tế, buổi tổng duyệt hôm 28-7, tiếng trẻ em cười vang khắp khán phòng. Đây là vở diễn thứ ba hạn chế đối tượng khán giả vào rạp sau kịch hình thể 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử và kịch kinh dị Quỷ nhập tràng.

Âm mưu và tình yêu được dàn dựng theo bản dịch của NSND Nguyễn Đình Nghi và cố vấn văn học của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Theo đạo diễn Lê Hùng, vở diễn sẽ được gọt giũa cho gọn hơn trước khi lên sóng truyền hình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo