Thất bại với phần thi làm bánh cưới, căn bếp MasterChef Vietnam ở phần thi loại trực tiếp (tập 10 phát sóng trên kênh VTV 3, tối 10-5) , chỉ còn lại 6 người thuộc đội đỏ, đội trưởng là Anh Thư, giáo viên tiếng Anh, 25 tuổi. Đội xanh cũng 6 người với đội trưởng Thanh Hòa, Việt kiều Úc, được an toàn, đứng trên gác nhìn xuống, chứng kiến và chia sẻ hết lòng những giây phút nghẹt thở của “đối thủ”. Đề bài đưa ra là bánh xèo, một món ăn truyền thống quen thuộc với người dân Việt Nam.
Dẫu cho kết luận của các vị giám khảo là “hôm nay các em làm quá tệ” thì căn bếp vẫn tràn ngập mùi vị bánh xèo, màu vàng của bánh, màu xanh của rau và những chén nước mắm sóng sánh tỏi ớt trên mặt. Tuy nhiên, bao trùm lên không gian ấy là sự bực dọc, khó chịu thậm chí có chút chì chiết mang màu sắc “mẹ chồng” toát ra từ ban giám khảo! Trước khi đến với phần đánh giá của ban giám khảo, ống kính truyền hình đã giúp người xem như sờ được tận tay những cố gắng, những lo âu, những thất vọng, những bàng hoàng của thí sinh với sản phẩm mà họ làm ra. Bánh xèo dày quá. Bánh xèo nứt mặt. Bánh xèo thủng lỗ chỗ. Bánh xèo chưa chín đều. Bánh xèo như… bánh crếp.
Luke Nguyễn đổ bài thi của thí sinh vào sọt rác (Ảnh do chương trình cung cấp)
Cho nên, người ta thực sự chỉ xấu hổ khi đã được chỉ dạy đàng hoàng mà vẫn không làm được hoặc làm một cách bôi bác. Đã hết sức cố gắng với khả năng tốt nhất có thể để đi đến phút cuối cùng, dù kết quả chưa được như ý thì không việc gì phải xấu hổ! Hơn nữa, đi thi cũng là đi học thêm những gì mình chưa từng được biết, trường hợp này lại càng không có “cơ hội” để xấu hổ, ngay cả khi bạn làm quá tệ. Hôm nay chưa làm được nhưng với sự ham học hỏi thì ngày mai ắt sẽ làm được. Không khuyến khích thì thôi, đừng nên dập tắt ngọn lửa đam mê của bất kỳ ai!
Trước đó, Nguyên Giáp cũng đã có ý định đổ ngay bài thi của mình xuống đất vì “đó là một đĩa thức ăn không thể có lời biện hộ nào cho sự thất bại” như chính bạn tự nhận xét. Giám khảo Tịnh Hải không giấu được sự bất bình: “Vậy em cứ đổ đi. Nếu em đổ, tôi tin rằng hành động đó của em sẽ gây tổn thương cho hàng triệu triệu người dân Việt Nam…”. Thế nhưng, tiếc thay, Luke Nguyễn không nghe lời cảnh báo ấy, sau đó, anh đã xuống tay thực hiện hành vi tệ hại này.
Cho dù kịch bản gốc có “cao trào” gây sốc ấy nhưng văn hóa Việt Nam khó chấp nhận. Hành động này đúng là gây tổn thương cho thí sinh và cả người xem!
Mong muốn tạo cho mỗi tập Vua đầu bếp Việt Nam một sự hấp dẫn mới mẻ, ban giám khảo luôn cố nâng dần cảm xúc đưa đến khán giả cảm giác mạnh. Tuy nhiên, lần này, có người trong các vị đã trang trí sản-phẩm-cảm-xúc của mình quá thô bạo và đem “nướng” nó với nhiệt độ cao không cần thiết, biến nó thành một món ăn tinh thần không ngửi nổi: Khét lẹt! Hủy diệt hết sự thú vị của phần thi làm bánh xèo nhiều kịch tính!
Bình luận (0)