Rồi Cầu ông tượng có quyết định được chiếu ra mắt tại Lào, chỉ có một tin nhỏ do Thông tấn xã Việt Nam đưa. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với đạo diễn Phi Tiến Sơn:
. Phóng viên: Thưa anh, chừng nào phim Cầu ông tượng được chiếu?
- Đạo diễn Phi Tiến Sơn: Phim đã chiếu ở Lào. Tôi không biết chừng nào sẽ được chiếu ở Việt Nam.
. Nhưng.. phim anh làm mà anh không quan tâm chừng nào sẽ chiếu?
- Chờ mãi, hỏi mãi nên chán rồi.
. Có luồng ý kiến cho rằng phim không được chiếu vì... khán giả sẽ nhận thấy chất lượng không tương xứng với số tiền Nhà nước bỏ ra?
- Chả phải vì chất lượng.
. Có người đã đặt câu hỏi không hiểu vì sao đạo diễn Phi Tiến Sơn lại nhận một bộ phim mà ngay từ khâu kịch bản đã thấy không mấy khả thi…
- (Im lặng một hồi) Đạo diễn nào cũng cho rằng phim mình làm tốt. Tôi tự hào làm bộ phim này.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh chỉ nói: “Phim này được thực hiện từ trước khi tôi về nhậm chức, chính tôi cũng chưa được xem…”. Còn Cục phó Lê Ngọc Minh: “Một năm chỉ có vài cái lễ để phân bổ phim nên Cầu ông tượng phải chờ đến lượt, phải để dành...”. Sau một hồi vòng vo, khi kết thúc cuộc trao đổi, chúng tôi vẫn không biết được bao giờ bộ phim này mới được chiếu.
Chỉ là câu chuyện nghe lại rằng, vị lãnh đạo Cục vừa về hưu trong một buổi tâm tình bạn bè đã thừa nhận: “Sẽ chẳng chiếu đâu vì chiếu ra người ta sẽ thấy ngay không thể tốn đến 10 tỷ”(!)
Có vẻ như bộ phim này có quá nhiều khúc mắc khiến cho ngay bản thân những người trong cuộc cũng ngần ngại nên cố tình lờ đi không công chiếu. 10 tỷ đồng cho một bộ phim. 10 tỷ đồng, số tiền quá lớn nhưng sẽ không uổng phí nếu cho ra một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, nhưng sẽ là có tội với nhân dân khi tác phẩm ấy được làm vì một mục đích khác. Và mục đích gì thì không nói ra cũng đến lúc người ta sẽ biết!
Bình luận (0)