Cô nhận lời đóng vai diễn này cũng chính bởi bị rung động từ tình yêu của nhân vật. “Thanh Nữ quá tin tưởng vào tình yêu. Từ mở đầu phim tới kết thúc, cô ấy luôn đeo đuổi và kiếm tìm tình yêu thực sự. Với vai này, mức độ diễn đòi hỏi rất vừa phải, y hệt như tập thái cực quyền, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại giàu độ sâu lắng. Cảnh Thanh Nữ ở cuối phim là cảnh tuyệt diệu nhất bởi sự xuất hiện của cô làm thay đổi số phận của tất cả những con người ở đó”. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi đã đủ thấy Châu Tấn cảm nhận sâu sắc về vai diễn này như thế nào.
Cô cũng cho biết khi cầm kịch bản, tâm trạng cô rất buồn vì số phận ngang trái và cái chết thảm của Thanh Nữ, mặc dầu lời thoại trong phim rất bay bổng. Tuy từng đóng không ít các vai bi kịch, song Châu Tấn vẫn thấy nhân vật Thanh Nữ có nhiều khác biệt. Chẳng hạn, như khi cô vui vẻ làm một điều gì thì người ngoài nhìn vào lại cho rằng đó là bi kịch. “Trong toàn bộ phim, Thanh Nữ như một chùm ánh sáng. Cô ấy luôn tình nguyện dâng hiến mình vì thái tử bất kỳ lúc nào. Điều này khiến tôi thực sự cảm động. Thực ra Thanh Nữ đang sống trong một thế giới tự mình đặt ra và thừa hiểu mối quan hệ khuất tất giữa hoàng hậu và thái tử, nhưng vẫn không so đo, không bận tâm, vẫn hết lòng vì thái tử. Đơn giản như vậy” - Châu Tấn nói.
“Yêu hết mình và luôn sẵn lòng vì người mình yêu” cũng là một đặc điểm quen thuộc trong cuộc sống tình cảm của Châu Tấn. Chính lối sống lãng mạn này từng đem lại cho cô không ít hạnh phúc và cay đắng với bao lần đổ vỡ. Nhiều người cho rằng sự tương đồng giữa con người thật của Châu Tấn và vai diễn Thanh Nữ trong quan niệm về tình yêu đã giúp cô tự tin và hóa thân vào nhân vật nhuần nhuyễn và giàu sức thuyết phục hơn. Tuy nhiên, Châu Tấn cho rằng mình không thể so sánh được với Thanh Nữ: “Cô ấy là người rất bao dung, bao dung tất thảy. Khi Thanh Nữ xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Sự kiên trì đeo đuổi tình yêu của cô ấy khiến tôi và mọi người đều cảm động. Từ nhân vật này, tôi học được sự bao dung và kiên trì. Đó cũng chính là nguyên do tôi yêu nhân vật này sâu đậm đến vậy”.
Sau khi đóng xong Dạ yến, Châu Tấn dường như chú ý hơn tới “người yêu trong mộng” Ngô Ngạn Tổ (vai thái tử). Cô không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình: “Ngô Ngạn Tổ là một diễn viên rất nỗ lực, đối xử với mọi người cũng rất chân thành. Đôi mắt anh ấy sâu thẳm, như nói lên được rất nhiều điều. Tuy tiếng phổ thông chưa giỏi nhưng anh ấy rất chịu khó tập luyện để lời thoại được tự nhiên”. Châu Tấn cũng đùa vui khi gọi đạo diễn Phùng Tiểu Cương là kẻ theo chủ nghĩa bi quan nhưng lại rất lạc quan: “Ông đã chọn ra được nét hài hước mang đậm phong cách riêng để diễn tả một câu chuyện bi kịch như Dạ yến và đã thực hiện nó rất tốt. Ông cũng rất giỏi trong việc biến những bi kịch trong cuộc sống trở nên dí dỏm hơn và khiến khán giả phải bật cười. Dạ yến thực sự là một bước chuyển mình rất thành công, chứng tỏ Phùng Tiểu Cương là một đạo diễn tài hoa và có chiều sâu”.
Bình luận (0)