icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chris Tucker: Chàng hề phim hành động

Phương Lan

Hai phần đầu của xê ri phim hành động hài Rush hour đã thu được hơn 600 triệu USD trên toàn thế giới. Phần 3 do Brett Ratner đạo diễn có kinh phí 140 triệu USD và trong tuần lễ đầu tiên công chiếu (từ 10-8) đã thu về 50,3 triệu USD, chễm chệ ở vị trí đầu bảng Top 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ

Quả thật, đây là một thông tin đáng kinh ngạc! “kinh ngạc” vì nội dung của phim từng bị giới phê bình của châu Âu đánh giá thấp, thiếu tính nghệ thuật, còn người hâm mộ trên Internet thì rêu rao đây là phim chẳng có gì đáng xem nhưng tại sao doanh thu lại cao?

Khán giả đến rạp xem phim khẳng định, phim thu hút được mọi người là bởi có Thành Long và anh chàng da đen Chris Tucker, cả hai đã làm họ phải cười nghiêng ngửa...

Chris Tucker sinh ngày 31-8-1972, tại Atlanta Atlanta, nhưng sống và lớn lên ở Decatur, Georgia, là người có dòng máu của chủng tộc Mbundu – Angola. Chris Tucker chẳng có gì sang trọng, không cao siêu, không điển trai. Điều duy nhất mà anh có được là giọng nói và tài chọc cười thiên phú.

Khi còn học trung học, Tucker có biệt danh là chàng hề của lớp. Không một bạn học, không một giáo viên nào có thể giận anh lâu trên 5 phút và chính biệt tài ấy đã đưa Tucker đến buổi trình diễn ngày hội toàn trường. Tucker nói: “Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy cả hội trường đều ôm bụng cười, vì giọng nói, điệu bộ trong một hài kịch tự tôi nghĩ ra, biết tôi đóng vai gì hay không? Một bà diêm dúa bán hàng rong”.

Sau khi tốt nghiệp, Tucker quyết định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, anh bắt đầu làm việc tại một câu lạc bộ hài kịch của địa phương. Vào năm 19 tuổi để thử vận may, Tucker đến Los Angeles. Chẳng bao lâu sau, trên bờ biển phía Tây, khán giả đã biết đến Chris Tucker trong chương trình Def Comedy Jam của kênh HBO.

Sự nghiệp

Phim Friday (1995) là bộ phim đầu tiên anh đóng vai chính. Đây là một phim hài khá nổi tiếng, anh diễn cùng tay rap Ice Cube. Ngoài ra, anh còn được diễn tay đôi với Charlie Sheen trong Money Talks (1997) hay với ngôi sao Bruce Willis trong The Fifth Element cùng năm.

Sau đó, anh tham gia vào bộ phim hài hành động Rush Hour (1998) hợp tác cùng ngôi sao hành động châu Á Thành Long. Trong phim, anh vào vai James Carter, một tay thám tử lóc chóc nhưng xuất sắc. Rush hour đã mang về cho nhà sản xuất 140 triệu USD trên toàn nước Mỹ.

Nhận thấy thành công của phần 1, Tucker đòi thù lao 20 triệu USD cho Rush Hour 2, sản xuất năm 2001. Nhà sản xuất đồng ý ngay với giá thù lao ấy, vì khán giả lẫn giới phê bình đều đánh giá cao tài năng chọc cười lẫn tật “ứng khẩu” kiểu chợ trời của Tucker trong phim. Doanh thu của phần 2 tại thị trường Bắc Mỹ tăng lên gấp đôi con số của phần 1 là 280 triệu USD.

Mặc dù số lượng phim mà Tucker đã tham gia có thể nói là rất ít, nhưng anh đã được làm thành viên của câu lạc bộ “20 triệu mỗi phim”, bên cạnh các ngôi sao Will Smith, Tom Cruise và Brad Pitt. Với Rush Hour 3, anh được trả 25 triệu USD.

Cuộc sống cá nhân

Tucker từng tâm sự về những mối quan hệ thân tình như Thành Long, cảm mến nhau từ khi hợp tác trong Rush Hour và ngôi sao ca nhạc Michael Jackson, từ lúc xuất hiện trong video You Rock My World (2001). Anh còn là bạn của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, sau cuộc hành trình anh tháp tùng ông đến Atlanta Braves.

Tucker nói: “Tình cảm thân thiết thực sự xuất hiện khi bạn cảm thấy những hành động của người đó dành cho mình không còn khách sáo, không còn khoảng cách. Thành Long cho tôi cảm giác anh ấy là người bạn đôn hậu, thích nói thẳng, nói thật. Michael Jackson luôn cho tôi có những khoảng lặng với âm nhạc tràn ngập cả không gian.

Ông Clinton để lại cho tôi ấn tượng như một người thầy, thích bảo ban và sẵn sàng la rầy. Một đời người có được mấy người bạn thân có thể chia sẻ với ta mọi xúc cảm, một câu hỏi khó quá phải không? Cho nên tôi quý trọng tất cả những người bạn của mình”.

Vài điều thú vị về Chris Tucker

Chris Tucker nói rằng mình chính là người tìm đến hài kịch đầu tiên và trước mắt, anh quyết định làm một tour diễn hài vòng quanh thế giới. Tucker khẳng định sau khi chiến dịch quảng cáo cho Rush Hour 3 kết thúc, anh sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, dự kiến được quay phim tại từng điểm dừng chân.

Chris Tucker sẽ là tên trộm trong một phiên bản mới được dựa theo bộ phim ăn khách Ocean’s Eleven. Đạo diễn Rush Hour Brett Ratner vừa tuyên bố, ông muốn xây dựng phim Ocean’s Eleven do những chàng trai hào hoa của Hollywood đóng là: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon... bằng các ngôi sao da đen chuyên chọc cười khán giả.

Không giống như nguyên bản là tập trung vào những tên trộm ở Las Vegas, Ratner muốn thử vận may với mưu đồ của một nhóm nhân viên tòa nhà Trump Tower, thành phố New York. Ratner cho biết: “Eddie Murphy đã tới và thảo luận với tôi về ý tưởng xây dựng một bộ phim quy tụ những diễn viên hài, tạo thành một “đội hình trong mơ” bao gồm Chris Tucker, Chris Rock, Dave Chappelle và Jamie Foxx. Tất cả sẽ cùng làm việc tại Trump Tower và tất cả bọn họ đều có mục đích là trộm cả tòa nhà Trump Tower!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo