xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Christophe vẫn đầy mê hoặc như thời trẻ

Thùy Trang

Cả nghệ sĩ và khán giả đã cùng có với nhau những giây phút khó quên trong âm nhạc, tình yêu và những hoài niệm đẹp

Những ai yêu mến nhạc trữ tình Pháp, đặc biệt là hâm mộ danh ca Christophe, đã có một đêm “no say” trong men nhạc tình tại đêm nhạc Christophe Live Concert diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình tối 23-11 vừa qua.

Vỡ òa trong hạnh phúc

Dù đến 20 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng hầu hết khán giả đã có mặt tại Nhà hát Hòa Bình khá sớm. Phần lớn họ là những người đã vào tuổi trung - cao niên, từng say đắm âm nhạc của Christophe từ trước năm 1975, muốn được thỏa ước mơ nhìn tận mắt, nghe tận tai thần tượng của mình biểu diễn. Những đôi tình nhân về chiều tay trong tay dìu nhau qua những bậc thềm trong khán phòng nhà hát; những cánh tay hằn vết thời gian lặng lẽ chuẩn bị camera quay hình để có thể ghi lại những khoảnh khắc “có một không hai” của đời mình vì Christophe lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu của một nước châu Á và có lẽ ông sẽ không có đêm diễn thứ hai ở Việt Nam. Khán giả lấp đầy cả hai tầng lầu của khán phòng Nhà hát Hòa Bình, sẵn sàng và háo hức chờ đón sự xuất hiện của một giọng ca từng làm họ “chết mê chết mệt” bằng những bản tình ca lãng mạn của âm nhạc Pháp.
img
Danh ca Christophe đã mang đến cho khán thính giả TP HCM những giây phút thăng hoa
trong âm nhạc trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình trong đêm 23-11 Ảnh:
MINH CƯỜNG

Tương tự khán giả, những ca sĩ khách mời trong đêm nhạc cũng “tâm trạng” không kém. Elvis Phương xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, hỏi khán giả có biết ai là người hạnh phúc nhất đêm nay? Ông khẳng định mình là người đó bởi không thể tin là mình có dịp được gặp gỡ, trò chuyện và xuất hiện trong cùng một đêm diễn với Christophe - danh ca đã có những ảnh hưởng nhất định đối với sự nghiệp ca hát của ông.

Mang những cảm xúc đó vào ca khúc, Elvis Phương đã hát Si l’amour existe encore “sung” hơn bao giờ hết. Ca sĩ trẻ “chuyên trị” nhạc Pháp Đồng Lan và ca sĩ Mỹ Linh cũng thế. Họ đã hát những ca khúc nằm lòng của mình với những xúc cảm đầy đặn hơn bởi lẽ giờ đây, họ hát cho chính họ, cho niềm hạnh phúc được đứng cùng sân khấu với một tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới.

Trong lúc bộ phận kỹ thuật đang chuẩn bị đạo cụ cho phần độc diễn của Christophe, khán giả dường như không chờ được nữa. Không ai bảo ai, họ đồng loạt vỗ tay như “gọi” ông ra sân khấu. Và Christophe đã xuất hiện! Với hàng trăm khán giả, việc nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt đã làm họ vỡ òa trong hạnh phúc. Khi ông cất lên câu hát đầu tiên trong Le beau bizarre, toàn bộ khán phòng nhà hát ngập tràn trong tiếng reo hò, vỗ tay. Sự phấn khích ban đầu đó lập tức dịu xuống, nhường chỗ cho những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng hơn khi Christophe lần lượt biểu diễn: Les Paradis perdus, Les marionettes, Comme un interdit… Bên cây dương cầm và ánh sáng huyền ảo, Christophe như “rót” vào tai người nghe những giai điệu tình yêu bất hủ, đưa họ vào một không gian êm đềm, lãng mạn đậm chất Pháp.

Sáng tạo không ngừng

Có lẽ điểm chung của những nghệ sĩ lớn là không bao giờ ngừng tìm tòi, sáng tạo trong nghệ thuật. Christophe cũng thế. Ở tuổi 68, ông vẫn không hề ngừng làm việc. Lần này, ông đặc biệt đem nhạc điện tử đến với khán giả Việt Nam, phối đủ các loại nhạc cụ vào các ca khúc của mình, từ piano, organ đến guitar thùng, guitar điện và cả harmonica. Nhưng dù là ca khúc cũ hay mới, dù là phối với nhạc cụ nào, dù là ở tuổi đôi mươi hay đang ở gần tuổi thất thập cổ lai hy, Christophe đều say sưa hát như một chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu. Ngoài giai điệu êm đềm, ca từ lãng mạn, chính phong cách biểu diễn và cái hồn mà Christophe truyền tải trong mỗi ca khúc đã làm cho khán giả phải “mê” ông. Christophe cũng đã từng chia sẻ rằng: “Tôi chẳng bắt mình phải tạo ra những ca khúc thật lãng mạn để trở nên nổi tiếng. Tôi viết ra chúng vì đơn giản đó là cảm xúc của tôi”.

Điểm nhấn của đêm nhạc đặc biệt này có lẽ là những ca khúc “hit” của “hit” (ăn khách của ăn khách) mang đậm dấu ấn Christophe, như: Je ne t’aime plus, Oh mon amour, Maman, Senorita, Mal… Khán giả lắc lư theo điệu nhạc, vỗ tay theo nhịp bài hát. Đặc biệt, họ đã đứng dậy, cùng hòa lời ca với ông hoàng nhạc lãng mạn Pháp trong ca khúc Aline. Toàn bộ khán phòng sân khấu âm vang giai điệu và ca từ quen thuộc: Et j’ai crié, crié Aline! Thậm chí khi bài hát kết thúc, họ vẫn cứ cùng nhau hát vang điệp khúc ấy. Cả nghệ sĩ và khán giả đã cùng có với nhau những giây phút khó quên trong âm nhạc, tình yêu và những hoài niệm đẹp.

“Cảm ơn”, “xin chào”

“Tôi hạnh phúc khi được đến đất nước mà tôi yêu mến từ rất lâu rồi” - Christophe chia sẻ ở đầu chương trình. Và để khép lại đêm nhạc rất ý nghĩa, Christophe ngẫu hứng biến tấu lời của một ca khúc trong album mới của mình với hai từ vừa học được trong vài ngày ngắn ngủi tại Việt Nam: “Cảm ơn!”, “Xin chào!”.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo