Chuyện tình kiếm khách có sự tham gia hai gương mặt thần tượng của giới trẻ: Ngô Tôn (thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải) và Thái Trác Nghiên (thành viên nhóm Twins) cùng các diễn viên Hồ Ca, Địch Long...
Đạo diễn Mã Sở Thành cho biết ông rất thích câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ngay từ thời niên thiếu nhưng không thích nhân vật Lương Sơn Bá vì tình yêu của Lương Sơn Bá đối với Chúc Anh Đài rất nồng nhiệt nhưng chàng không dám đứng lên đấu tranh để bảo vệ tình yêu mà chọn cái chết như một sự phản kháng bất lực. Vì vậy, mặc dù bắt nguồn từ tích Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài nhưng Chuyện tình kiếm khách có sự biến đổi rất lớn...
Bản tình ca Romeo- Julliet phương Đông
Chúc Ngôn Chi là cô con gái lớn trong một gia đình buôn bán rượu, tính tình vui vẻ, nghịch ngợm. Cô có người bạn thanh mai trúc mã là Mã Thừa Ân, tuy nhiên, trái tim Chúc Ngôn Chi lại dành cho đại sư huynh Lương Trọng Sơn của phái Tiêu Diêu. Khi tình yêu giữa họ chớm nở thì Chúc Ngôn Chi bị cha ép phải quay về nhà cưới Mã Thừa Ân. Chúc Ngôn Chi từ chối và bị cha nhốt trong nhà. Biết tin, Lương Trọng Sơn đến giải cứu Chúc Ngôn Chi nhưng không thành. Sư thúc Thảo Đầu của Lương Trọng Sơn nghĩ ra kế cho Chúc Ngôn Chi uống thuốc giả chết rồi cùng Lương Trọng Sơn giải cứu Chúc Ngôn Chi. Tuy nhiên, ông chưa kịp tiết lộ kế hoạch cho Lương Trọng Sơn biết thì đã bị Mã Thừa Ân thủ tiêu. Ngỡ người yêu đã chết, Lương Trọng Sơn quay trở lại quyết đấu với Mã Thừa Ân lần nữa để cướp xác Chúc Ngôn Chi về chôn ở Hồ điệp cốc. Cuối cùng, Lương Trọng Sơn cũng hoàn thành được ý định, anh tự đào huyệt và thanh thản nhắm mắt nằm bên cạnh người yêu sau khi bị mất máu quá nhiều. Sau 4 canh giờ chết giả, Chúc Ngôn Chi sống lại nhìn thấy Lương Trọng Sơn đã chết, liền nguyện đi theo anh. Cả hai hóa thành đôi bướm quấn quýt bên nhau mãi không rời...
Khi bắt tay thực hiện chuyện tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài thời hiện đại, Mã Sở Thành đã thay đổi kịch bản rất nhiều bởi theo ông: “Một người đàn ông nên chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình. Anh ta chỉ chấp nhận số phận của mình khi thất bại trong cuộc chiến đó”. Sự thay đổi được thấy ở thời đại mà hai nhân vật Lương – Chúc đang sống, kế đến là tên và tính cách của các nhân vật. Với một câu chuyện được cách tân hoàn toàn như thế, nhiều khán giả yêu mến chuyện tình Lương – Chúc thấm đẫm nước mắt và những bản phim Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài trước đây không khỏi bất ngờ và lạ lẫm. Chất bi thảm trong Chuyện tình kiếm khách không bằng các phiên bản điện ảnh trước bởi đạo diễn Mã Sở Thành không chủ tâm đẩy chuyện tình Lương – Chúc đến mức bi kịch. Hơi thở hiện đại còn được nhìn thấy trong cách ứng xử với tình yêu của nhân vật Lương Trọng Sơn. Trong tác phẩm gốc, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài chọn cái chết để bảo vệ tình yêu của mình, trước sự áp bức của cường quyền ở triều đại lúc bấy giờ. Tình yêu của họ thật đẹp, thật buồn nhưng không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Vì vậy, trong Chuyện tình kiếm khách, Mã Sở Thành đã để cho nhân vật nam chiến đấu đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình. Và dù cuối cùng, Lương Trọng Sơn và Chúc Ngôn Chi cũng không thể vượt qua định mệnh bi đát, song chuyện tình của cả hai khiến người ta cảm thấy nể phục hơn là tiếc nuối bởi ít ra, họ đã yêu và đã chiến đấu hết mình để bảo vệ tình yêu ấy.
Bộ đôi ăn ý Ngô Tôn-Thái Trác Nghiên
Chuyện tình kiếm khách là tác phẩm đầu tiên Ngô Tôn và Thái Trác Nghiên hợp tác với nhau. Ban đầu lẽ ra vai diễn Chúc Ngôn Chi được nhà sản xuất nhắm cho Chung Hân Đồng nhưng đạo diễn Mã Sở Thành lại chọn Thái Trác Nghiên vì: “Cô ấy có ngoại hình khá giống con trai, lại rất hợp khi sánh đôi với Ngô Tôn”. Mặc dù đã đóng nhiều phim thần tượng nhưng Chuyện tình kiếm khách mới là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ngô Tôn. Chính vì vậy, khi nghe Thái Trác Nghiên – cô bạn dễ thương, kém mình 2 tuổi - đã từng tham gia hơn 30 bộ phim điện ảnh chỉ trong vòng 8 năm từ năm 2000-2008, Ngô Tôn hết sức bất ngờ. Nhận xét về Thái Trác Nghiên, Ngô Tôn cho rằng cô thật sự trông giống một cậu bé đáng yêu khi hóa thân vào vai Chúc Ngôn Chi. Ngô Tôn cũng ngưỡng mộ tài may vá của cô bạn diễn trong cảnh Lương Trọng Sơn và Chúc Ngôn Chi vá áo trong lớp học: “Trông cô ấy giống như một cậu bé. Tôi cũng không nghĩ là cô ấy may vá khéo thế. Thậm chí cô ấy còn khéo tay hơn cả mẹ tôi nữa. Trước đây, tôi cũng đã từng tự vá áo của mình. Nếu làm nhiều, tôi sẽ khéo tay hơn. Nhưng hiện tại, tôi không có nhiều thời gian lắm”.
Về phía Thái Trác Nghiên, cô cũng dành nhiều thiện cảm cho bạn diễn, trong mắt cô, Ngô Tôn là một người hơi ít nói nhưng lại làm việc khá nghiêm túc. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi là anh lại nghiên cứu kịch bản để diễn xuất tốt hơn. Điểm chung giữa Ngô Tôn và Thái Trác Nghiên là cả hai rất sành về ẩm thực và tỏ ra hào hứng trong việc ăn uống, vì vậy tuy lần đầu làm việc chung nhưng Ngô Tôn và Thái Trác Nghiên phối hợp rất ăn ý. Sự đồng điệu trong diễn xuất và sự gắn bó thân thiết ngoài đời của họ khiến không ít lần dư luận hồ nghi cả hai đã “phim giả tình thật”. Thậm chí khi đoàn phim sang Brunei-quê nhà của Ngô Tôn-để tuyên truyền, Ngô Tôn đã đích thân làm hướng dẫn viên du lịch cho Thái Trác Nghiên và dẫn cô đến giới thiệu với cha. Tuy nhiên, Ngô Tôn khẳng định giữa họ chỉ là quan hệ bạn bè.
Bình luận (0)