Tình yêu mãnh liệt mà tác giả đã dành cho vùng đất Wyoming khiến cho những câu chuyện về nỗi cô đơn, cuộc sống bạo lực và những chuyện tình ngang trái nơi đây đầy cuốn hút. Mỗi chân dung nhân vật đều bộc lộ một tính cách thật riêng, được xây dựng bằng ngôn từ uyển chuyển và sắc sảo. Những truyện ngắn trong Chuyện tình núi Brokeback được báo New York Times nhận định “cuốn hút nhờ tính chân thật tuyệt đối và ngôn ngữ của chúng như một nỗi bi ai về cô đơn và đau khổ”.
Nhà văn Annie Proulx đã viết nên tác phẩm này sau những chuyến đi thực tế tại Wyoming – nơi sau này trở thành quê hương thứ 2 của bà. Bà đã khai thác thành công vẻ đẹp và cả sự khắc nghiệt của vùng đất này. Trong đó, truyện ngắn Chuyện tình núi Brokeback đã được dựng thành phim và Bùn lầy đã nhận được giải truyện ngắn O.Henry. Các truyện ngắn khác cũng được đánh giá cao: Con bò lột da dở, Mép cỏ thế gian, Người dưới địa ngục chỉ muốn uống một ngụm nước...
Nhà văn Annie Proulx sinh năm 1935, tại tiểu bang Connecticut, trong một gia đình gốc Québec. Bà từng làm phóng viên chuyên viết mảng ẩm thực trên các tạp chí để kiếm sống. Đến cuối thập niên 70 bà mới bắt đầu viết văn. Đến nay, Annie Proulx đã xuất bản 8 tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết. Nhiều tác phẩm đã nhận được giải thưởng văn học. Trong đó tác phẩm The Shipping News đã nhận được giải Pulizer vào năm 1993.
Bình luận (0)