xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công chúng không chấp nhận lời xin lỗi của ông Cục trưởng

Thùy Trang

(NLĐO)- Hầu hết ý kiến phản hồi sau lời xin lỗi của ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương vì hậu quả gây nên quá lớn

Công chúng không chấp nhận lời xin lỗi của ông Cục trưởng - Ảnh 1.

NSND Trần Hiếu và nhóm MTV thể hiện ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài trong chương trình Giai điệu tự hào

Ngày 23-5, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT-DL, đã lên tiếng xin lỗi vì phương pháp làm việc của cục này qua việc cấp phép phổ biến ca khúc, gây hiểu lầm và tạo nên bức xúc trong xã hội. Nhưng, dường như điều này cũng không làm công chúng bớt phẫn nộ.

Trơ tráo đổ lỗi

Trong phần xin lỗi công chúng, Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương khẳng định: "Trong thời gian vừa qua, Cục NTBD đã thực hiện việc rà soát, cập nhật danh mục các bài hát đã được phổ biến rộng rãi trên trang website của Cục NTBD, việc làm này gây ra sự hiểu lầm trong dư luận là Cục NTBD đã cấp phép các ca khúc cách mạng. Đây là điều đáng tiếc, tạo ra dư luận bức xúc trong xã hội". (Báo Người Lao Động đã phản ánh trong loạt bài Cục Nghệ thuật biểu diễn lại "làm trò" đăng trên các số báo ra ngày 18,19,22,23-5). Với cương vị là Cục trưởng Cục NTBD, ông Chương đã thay mặt lãnh đạo Cục và cá nhân nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm trước lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, đồng thời xin lỗi công chúng vì phương pháp làm việc của cục này đã gây nên sự hiểu lầm, gây bức xúc cho nhiều người.

Dù đã công khai xin lỗi nhưng với công chúng điều đó là không đủ khi niềm tin của họ bi bào mòn qua nhiều việc mà cục này đã làm từ trước đến nay. Bạn đọc có nickname TMT viết: "Sợi dây kinh nghiệm đã bị rút gần hết rồi. Ông không được rút nữa, để dành cho người khác rút chứ". Bạn Dân Đen bày tỏ: " Làm công chức ở Việt Nam sướng thật, nếu sai thì rút kinh nghiệm và xin lỗi. Thế là xong". Bạn đọc Tú gân bình luận: "Tối 23-5, trong chương trình Thời sự của Đài THVN, trước báo chí và công luận, thay vì những lời xin lỗi nghiêm túc, chân thành, Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương còn trơ tráo đổ lỗi cho khâu kỹ thuật. Đúng là vừa không có năng lực, trình độ, lại vừa không có liêm sỉ".

Bạn đọc Phạm Trương viết: "Làm văn hoá mà không có văn hoá. Ông Chương bảo gây hiểu lầm. hóa ra cả xã hội này hiểu lầm, còn cục NTBD thì hiểu đúng à? vậy thì ông này xem cả xã hội này là gì nhỉ?".

Đòi cách chức

Công chúng không chấp nhận xin lỗi là đương nhiên, vì những việc làm vừa qua không chỉ cho thấy sự bất cập mà còn kém hiểu biết của những người đang làm công việc quản lý ở Cục NTBD. Bạn đọc Triết Minh bày tỏ: "Cục này gây phiền lòng giới nghệ sĩ và bức xúc đối với công chúng quá nhiều". Bạn đọc Trần Sơn bình luận: "Nếu việc này không được Phó Thủ tướng kịp thời chấn chỉnh thì có nghĩa là từ nay các nhạc sĩ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật phải chạy xin để bài hát do mình sáng tác, biểu diễn có tên trong danh mục bài hát được phổ biến của Bộ VHTTDL thì mới được sử dụng". Hay như ý kiến bình luận của bạn đọc Hai Cù Nèo : "Làm lớn phải có tư duy sáng tạo và cải tiến quy chế làm việc của mình. Đằng này ông chỉ ngồi suy nghĩ những cái đi ngược với quỹ đạo phát triển chung của đất nước, không có tư duy sáng tạo đổi mới thì cũng nên về vườn để người có năng lực hơn lên nắm trọng trách. Chứ xin lỗi xong hôm nay lại ký tiếp những cái ba xàm tới thì ai chịu được". Bạn đọc Nguyễn Văn Sơn bức xúc: " Tầm Cục trưởng mà có phương pháp làm việc gây nên sự hiểu lầm bức xúc cho bạn đọc thì cần cho thôi việc".

Liên tiếp làm sai, Cục Nghệ thuật biểu diễn, đứng đầu là cục trưởng đã đánh mất niềm tin của công chúng. Đó chính là điều càng làm tăng thêm phần bức xúc cho công chúng, dù Cục trưởng đã xin lỗi. Bạn đọc tên Việt viết: "Câu xin lỗi của ông này như chửi cả xã hội, vì không xin lỗi từ cái tâm thiện mà chỉ làm vì bị cấp trên buộc làm mà thôi. Cần sa thải ông cục trưởng này".

Công chúng không chấp nhận lời xin lỗi của ông Cục trưởng - Ảnh 2.

Mỹ Linh hát Tiến quân ca trong một chương trình biểu diễn tại Nhật

Vì vậy, phần lớn công chúng không chấp nhận lời xin lỗi suông của Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hầu hết, ý kiến của bạn đọc đều yêu cầu ông Cục trưởng từ chức: "Thể hiện văn hóa từ chức đi là vừa...", như đề nghị của bạn Lâm Nguyễn Trấn. "Đề nghị cơ quan thẩm quyền xem trách nhiệm của ông trưởng Cục"- bạn đọc Nguyễn Văn Phong viết.

Bạn đọc Trần Trung Tín cho rằng: " Văn hoá,nghệ thuật thì không nên áp đặt. Không nên đưa vào tư tưởng chính trị. Người nghe sẽ tự chọn lọc và tìm kiếm thưởng thức nó". Hay như lời bình của bạn đọc Nguyễn Long: "Cấm 5 ca khúc rồi xin lỗi vì bị dư luận phản đối. Cấp phép 300 ca khúc "nhạc đỏ" rồi xin lỗi vì cũng bị dư luận phản đối. Toàn làm những việc bị phản đối". Chính vì vậy, mọi người mong mỏi có sự cải tổ thực sự từ cơ quan quản lý, trường hợp cụ thể là Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Công chúng muốn sửa lỗi thực sự bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ là lời nói cho có như hiện nay. Bạn đọc Nguyễn Văn Nhựt bình luận: " Mấy ông không biết gì về nghệ thuật thì nghỉ đi cho dân nhờ. Tốn tiền thuế của dân". " Theo lệnh phó thủ tướng, ông cục trưởng NTBD mới xin lỗi. Nhưng dân tôi không chấp nhận xin lỗi mà yêu cầu phải từ chức"- bạn đọc tên Minh viết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo