Phản ánh khát vọng của những nhà thiết kế thời trang trẻ
Đầu tiên là một cảnh khá êm đềm: Hai nhà thiết kế trẻ: Nhiên (Trương Ngọc Ánh) và Nguyên (Bình Minh) đang trao cho nhau ánh mắt tình yêu giữa những câu chuyện về nghề nghiệp. Họ đều là những nhà thiết kế trẻ tài năng và nhiều khát vọng. Họ muốn thông qua nghề nghiệp, thể hiện chất trí thức và nghệ sĩ của một thế hệ trẻ đang muốn đưa ngành thời trang của đất nước hội nhập với thế giới.
Công ty thời trang là kịch bản phim truyền hình thứ hai của tác giả Nguyễn Thu Phương, được TFS đặt hàng ngay khi bộ phim đầu tiên Ngoại tình của chị được dư luận chú ý. Bối cảnh lần này là ngành thời trang đang được xem là ngành thời thượng với những nhân vật cũng rất thời thượng là các nhà thiết kế và các người mẫu. Truyện phim xoay quanh những người trẻ trong một phòng thiết kế mà Nguyên là trưởng phòng. Họ đang phấn đấu tìm vị trí trong xã hội, bằng tài năng và cũng bằng cả thủ đoạn. Theo tác giả Nguyễn Thu Phương thì đây là một kịch bản được viết theo kiểu... Hàn Quốc, nghĩa là từng nhân vật đều được xây dựng số phận một cách xuyên suốt.
Từ Trắng đen đến Công ty thời trang
Kịch bản đầu tiên không có tên và dự kiến chỉ viết 5 tập, song bên đặt hàng cố vấn nên viết 10 tập và sau khi qua tay đạo diễn Đinh Đức Liêm, kịch bản phân cảnh tạm dừng ở 15 tập, còn khi hoàn thành phim sẽ dài bao nhiêu thì chưa ai biết trước được. Trong quá trình viết phân cảnh, đạo diễn Đinh Đức Liêm dự định đặt tên phim Trắng đen vì Nhiên, nhân vật chính, chỉ thích mặc hai màu đen trắng. Khi đang yêu, cô mặc màu trắng; lúc thất vọng vì tình, cô mặc màu đen. Khi yêu lần nữa, định mặc màu trắng trở lại thì cô khám phá ra rằng người đàn ông lần này đã đem lại cho mình một cuộc sống tinh thần đầy màu sắc. Thế là cái tên Trắng đen bị phá sản.
Thử thách mới của Đinh Đức Liêm, Trương Ngọc Ánh
Đạo diễn Đinh Đức Liêm vốn nổi tiếng là một đạo diễn mà bàn tay dàn dựng có nhiều cảm xúc. Những phim truyền hình dài tập của anh như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối... tuy vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, nâng cao mới hướng đến sự hoàn thiện, song ưu điểm mang chất đặc thù, đóng dấu “nhãn hiệu” Đinh Đức Liêm là những nhân vật của anh luôn hiện ra rất đời, gần gũi và có sức lay động lòng người.
Ở Công ty thời trang lần này, anh cũng muốn tiếp tục thể hiện mạch phim như vậy. Mặc dù mang một đề tài thời thượng, với những nhân vật thời thượng nhưng với anh đó chỉ là cái vỏ bọc mượt mà, sang trọng để chuyên chở bên trong những phức tạp, chồng chéo, lắm khi rối rắm trong đời sống tình cảm của con người. Những nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn như Nhiên, như Nguyên tưởng không gì đẹp hơn một đôi thiên nga trong thiên đường tình ái nhưng rồi họ vẫn cứ loay hoay với nỗi cô đơn của chính mình.
Ngay từ khi viết phân cảnh, đạo diễn Đinh Đức Liêm đã “đo ni đóng giày” vai Nhiên cho Trương Ngọc Ánh. Cô vốn là “người cũ” của anh, đã cùng nhau làm nên sự thành công của Đồng tiền xương máu, vì thế, phim khởi quay có hơi chậm so với dự kiến bởi Trương Ngọc Ánh bận sang Lào đóng phim Cầu Ông Tượng cho đạo diễn Phi Tiến Sơn. Về nước hôm trước, hôm sau cô đã phải ra hiện trường quay Công ty thời trang và Nhiên đúng là một vai trong tầm tay cô. Người đóng cặp với Nhiên trong phim là Bình Minh, nam siêu mẫu người Hải Phòng, từng lọt vào top 10 cuộc thi Siêu mẫu VN do tạp chí Thời Trang Trẻ tổ chức và được Công ty Elite chọn tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á. Đây là bộ phim thứ hai anh tham gia sau phim TFS Một thẻo nhân tình (đạo diễn Hùng Phương). Cùng tham gia trong phim này còn có các diễn viên Hứa Vĩ Văn (vai Nhật), Thanh Thảo (Loan), Quang Trí (Khôi), Trương Minh Quốc Thái (Hiển), ca sĩ Hồng Hạnh (giám đốc công ty).
Hơn 10 ngày qua, đoàn phim Công ty thời trang chỉ mới quay một số cảnh nhỏ, những cảnh lớn sẽ được thực hiện vào trung tuần tháng 7 này và địa điểm quay sẽ là Công ty Sanding (Tân Bình).
Bình luận (0)