Tốt nghiệp đại học, anh được giáo sư Đào nhận về viện nghiên cứu nhưng do không đồng quan điểm, anh xin về dạy học tại một trường nghiên cứu lý thuyết toán kỳ dị của mình. Bản tính thật thà nhân hậu, Thắng đã giúp đỡ nhiều người, trong đó có Thảo, một sinh viên, khi nhận anh chính là tác giả của... đứa con trong bụng cô. Sự nhân hậu của Thắng đã khiến Huyền, cô em họ của Thảo, xúc động. Cô đã bày ra cách trêu chọc Thắng bằng cách đăng tin trên truyền hình là Thắng nhận được bọc tiền ở ngã ba cây bàng. Bi hài đi theo Thắng từ đó và đã tạo cho anh nhiều phen “dở khóc dở cười”. Nhưng chính sự chấp nhận đầy nhân hậu của Thắng đã làm Huyền yêu anh, vì cô nhận thấy trong cái vẻ “nhếch nhác” của Thắng là những phẩm chất ưu tú, trung thực của một trí thức có tài. Dương, bạn học của Thắng và là người yêu của Huyền, nhận thấy điều đó. Là một trong những người biết đánh giá cao khả năng của Thắng, Dương - một thương nhân - tự nhận mình là “thương gia nhưng không bán bạn”, đã không dứt mình nổi vòng xoáy của đồng tiền. Bộ ba Thắng - Huyền - Dương, với những tính cách khác nhau đã không tránh khỏi một kết thúc lửng, số phận của họ nằm giữa một ngã ba...
Nhà văn Nguyễn Việt Hà đã tạo cho kịch bản Của rơi khá hấp dẫn: thoại hay, hình ảnh đẹp. Phim do Hãng phim Truyện VN sản xuất, với các diễn viên: Đức Khuê, Huệ Minh, Lê Vũ Long... Đặc biệt, tác giả kịch bản và đạo diễn phim đã tỏ ra khá ăn ý trong việc “ôm” rất nhiều tham vọng và ý tưởng về người trí thức hiện nay. Đạo diễn Vương Đức cho biết trong Của rơi, anh đã kích thích tính “tò mò” tự khám phá của khán giả, bằng cách để khán giả vừa xem phim vừa suy đoán những diễn biến của nhân vật trên màn ảnh qua những quân cờ.
Một điểm chưa tròn trịa của phim, đó là vai nữ chính Huyền (Huệ Minh), dù cố gắng “khoác” cho cô vẻ đẹp của một phụ nữ trí thức đầy khát vọng, đầy hoài nghi, nhưng trong mắt người xem, Huyền chỉ là một cô gái đỏng đảnh được nuông chiều của một gia đình giàu có. Riêng giáo sư toán học Văn Như Cương đảm nhiệm vai ông nội của Thắng, lại là vai diễn rất hay và ấn tượng...
Bình luận (0)