icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cùng hát với dòng sông

Cát Vũ

Tâm sự: Họ ước ao được trở thành người kế tục xứng đáng, đồng thời mong muốn có sự cảm thông, chia sẻ của đàn anh cũng như của người nghe thế hệ trước. Thời gian gần đây, ca khúc Hát với dòng sông (nhạc: Quốc An, lời: Nguyễn Nhất Huy), vừa mới xuất hiện (đầu năm 2002), đã trở nên quen thuộc với công chúng trẻ.

Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em - người lữ khách tha phương... Cũng như ca khúc Cây đàn sinh viên (Quốc An) sự thành công nhanh chóng của Hát với dòng sông là nhờ ở giai điệu nhẹ nhàng mang tính tự sự cùng với ca từ mượt mà chất chứa nỗi niềm nhớ quê của kẻ vì cuộc sống phải làm “người lữ khách tha phương”.

Cảm hứng âm nhạc từ một bài viết đăng báo.- Quốc An kể rằng, anh tình cờ đọc được một bài viết của người “đồng nghiệp” Nguyễn Nhất Huy trên báo trong mục Câu chuyện đời thường nghệ sĩ, kể về tâm sự của một ca sĩ, vì hoàn cảnh phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, “chôn” luôn mối tình đầu sâu sắc, đến sống ở một miền quê khác mà dòng sông nơi đây luôn gợi lại trong cô hình ảnh dòng sông hiền hòa, thân ái nơi quê nhà. Nguồn cảm hứng bất chợt đã khiến anh cầm bút ký âm một mạch và tự mình mang đến hát cho tác giả bài viết nghe. Nguyễn Nhất Huy tiết lộ thêm, câu chuyện về người ca sĩ trong bài viết là có thật. Anh thay cô viết lên lời tâm sự, chẳng ngờ anh bạn Quốc An đã tóm một bài viết dài trên 2.000 chữ chỉ còn lại năm - ba câu “tinh túy” nhất. Chỉ cần nghe “... Tình yêu đến em không mong đợi gì! Tình yêu đi em không hề nuối tiếc!” có thể biết “đương sự” là một phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm, bình tĩnh trước những biến thiên trong cuộc sống. Nhất Huy còn cho biết thêm, khi được nghe Quốc An vừa đàn vừa hát như một hình thức... “báo cáo”, anh thực sự xúc động và cảm thấy không cần sửa chữa gì thêm về mặt âm nhạc. Sau đó, khi được trao qua cho Mỹ Tâm, ca khúc Hát với dòng sông lần nữa được thăng hoa bởi người ca sĩ trẻ này như tìm thấy sự đồng điệu. Cô một mình xa quê năm 16 tuổi, cũng để lại phía sau con sông Hàn (Đà Nẵng) thân thiết của một thời ấu thơ.

Là thành viên của nhóm nhạc KTX.- Trước khi thành công với Hát với dòng sông, Quốc An và Nguyễn Nhất Huy đều đã là những nhạc sĩ trẻ có nhiều tác phẩm được công chúng trẻ yêu âm nhạc ưa thích. Quốc An, ngoài Cây đàn sinh viên, còn có Tình phiêu lãng, Vẫn yêu dại khờ, Tiếc nuối, Mẹ tôi, Vắng cha,... Nguyễn Nhất Huy có Người về cuối phố, Mãi là niềm đau, Bờ bến lạ, Nụ hồng hờ hững, Đêm cô đơn, Tình mẹ, Nghĩ về cha, Mây chiều,... Cùng được sinh ra vào những năm 70, song Quốc An đến với âm nhạc sớm hơn. Năm tám tuổi, Quốc An đã bắt đầu học nhạc và tốt nghiệp bộ môn sáng tác Trường Trung cấp Văn hóa TPHCM (tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa TPHCM), từng chơi đàn trong ban nhạc Đoàn Kịch nói TPHCM và là một trong những thành viên sáng lập nhóm nhạc Thác nước (Waterfall), hiện vẫn hoạt động mạnh sau bảy năm ra đời. Quốc An giữ “guitar lead” và là nhạc sĩ sáng tác của nhóm. Còn Nguyễn Nhất Huy, sinh trưởng tại Cà Mau, 15 tuổi lên TPHCM, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa kinh tế và cao cấp nghiệp vụ Học viện Ngân hàng song lại ôm mộng viết báo và ham thích âm nhạc. Thuở nhỏ anh từng có thơ in, lớn lên là cộng tác viên của nhiều tờ báo và chỉ thực sự quyết tâm theo âm nhạc sau khi tham dự lớp bồi dưỡng sáng tác của Hội Âm nhạc TP năm 1998, từng là thành viên của các nhóm nhạc sinh viên Biển sáng, 9 tháng 1...

Hiện nay, Quốc An và Nguyễn Nhất Huy là hai trong số bốn thành viên bên cạnh Hoài An và Công Tuấn của nhóm nhạc KTX (Ký túc xá), một nhóm nhạc chuyên sử dụng guitar thùng, mà cả bốn thành viên đều có thể sáng tác ca khúc và hiện là nhóm đang được giới sinh viên ở  TPHCM yêu thích nhất. Nhóm KTX này, sau khi đã diễn một “sô” đặc biệt vào lúc 6 giờ 30 sáng 17-7 vừa qua để tiễn đưa trên 46.800 chiến sĩ (sinh viên) tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, đang chuẩn bị chương trình mới để phục vụ các chiến sĩ Mùa hè xanh lần nữa và bà con vùng sâu vùng xa tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre...

Nỗ lực tự hoàn thiện.- Đứng trước một số dư luận phê phán cho rằng, hầu hết các ca khúc của các nhạc sĩ trẻ hiện nay, chỉ bó hẹp trong đề tài tình yêu đôi lứa với ca từ sáo rỗng và âm nhạc trùng lắp, cả hai  nhạc sĩ Quốc An và Nguyễn Nhất Huy đều không phủ nhận song cũng muốn có đôi điều tâm sự. Quốc An cho biết, trong sáng tác của mình, anh đã cố gắng hướng nỗi đau thất tình đến với niềm hy vọng, niềm vui bởi tương lai của bạn trẻ còn dài và cuộc sống còn nhiều đổi thay như trong ca khúc Trái tim thơ ngây. Nguyễn Nhất Huy quan niệm rằng chỉ có cảm xúc thật mới dẫn tới một ca khúc hay. Người ta khó có thể sáng tác hay bằng cảm xúc vay mượn nên những hạn chế về đề tài đối với thế hệ anh là lẽ tất yếu. Cảm xúc về tình yêu đôi lứa thường giống nhau, trào lưu âm nhạc trong bối cảnh sống cũng không khác nhau nên bị trùng lắp là việc khó tránh khỏi. Có một điều không thể không ghi nhận là hầu hết những người sáng tác trẻ tâm huyết, đều nỗ lực tạo cho mình một “giọng nhạc” riêng, thử sức vào nhiều loại đề tài, nhưng chỉ những ca khúc viết về tình yêu đôi lứa mới được thị trường và công chúng nhanh chóng đón nhận.

Hiện thực khách quan này quả đã phần nào làm hạn chế sức sáng tạo của Quốc An, Nguyễn Nhất Huy cũng như nhiều nhạc sĩ trẻ cùng trang lứa. Với tư cách là người biên tập, sắp tới đây Nguyễn Nhất Huy sẽ cho ra mắt một album ca khúc về đề tài truyền thống của các nhạc sĩ trẻ (Saigon Audio sản xuất) như một minh chứng cho những nỗ lực tự hoàn thiện của những người viết nhạc đương đại.

Sự thành công của ca khúc Hát với dòng sông qua việc cùng “liên kết sáng tác” của Quốc An và Nguyễn Nhất Huy được xem là một trong những phương cách “nâng cao chất lượng sản phẩm”, đem đến cho đời những bản nhạc hay. Từ thành công đó, cặp nhạc sĩ Quốc An - Nguyễn Nhất Huy lại vừa có với nhau một đứa con chung: ca khúc Như anh đã hẹn, vừa được Saigon Audio đưa vào album.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo