Các siêu sao Hollywood dường như đã chấp nhận sự hiện diện của các paparazzi (các tay săn ảnh) trong cuộc sống nổi tiếng của mình bởi dẫu gì thì paparazzi cũng là người làm nhiệm vụ cập nhật hình ảnh của họ trên các phương tiện truyền thông.
Thế nhưng, một ngôi sao điềm tĩnh nhất Hollywood cũng sẵn sàng “nổi đóa” khi các cuộc truy lùng của paparazzi mà theo ngôn ngữ của sao là “chó săn” trở nên quá đáng. Ngày nay, ai cũng có thể chụp hình được.
Nhưng chụp mà không để người bị chụp nhận thấy, mới là “nghệ thuật” và không phải ai cũng có thể làm được việc này. Và thế là họ đã tạo ra những bức ảnh bằng bạo lực.
Thợ săn ảnh thành “tay bắn tỉa”
Một thời, paparazzi là một nghề thịnh hành bởi các tay săn ảnh paparazzi chuyên nghiệp có thể kiếm được chục ngàn USD từ một tấm ảnh “độc”. Sức hấp dẫn đó khiến cho mọi người chen chân vào công việc săn ảnh nhiều như nêm và hẳn nhiên, sức cạnh tranh từ đó cũng tăng lên bội phần khi người hành nghề đông hơn, tiền kiếm được từ nghề này ít hơn, người mua ảnh đòi hỏi cao hơn.
Tất nhiên, các bức ảnh “săn được” cũng không cần phải bảo đảm chất lượng tốt, hay là một tác phẩm mang tính nghệ thuật như trước đây nữa mà nó có thể là một sản phẩm xoàng xĩnh của các tay săn ảnh đường phố với biệt danh là những “tay bắn tỉa” (shooter), những người chưa từng học qua nghề paparazzo (chụp ảnh mà nhân vật không biết).
Một chiếc máy ảnh xịn (thu hình tầm xa) và mặt mày luôn luôn căng thẳng hòng tìm mọi cách tiếp cận với các ngôi sao. Một góc chụp càng trái khoáy càng đáng giá và đó chính là lý do, mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông, chủ yếu là báo mạng, xuất hiện hàng loạt thông tin, hình ảnh mà chỉ cần nghe tên đã đủ sức lôi kéo sự tò mò của bạn đọc, đại loại Sao đẹp, sao xấu mà chủ yếu là Sao xấu, Sao hớ hênh, Sao thẩm mỹ, Sao ăn chơi, Sao diện bikini, Sao tình tứ, Sao mặt mộc xuống phố...
Để có được những tấm hình này, chắc chắn các shooter phải có mặt ở khắp nơi với những trò ghi hình tinh vi. Họ sẵn sàng chặn xe của các ngôi sao, gí sát máy ảnh vào mặt các sao hoặc canh me lúc các sao hớ hênh để có được những tấm hình xấu nhất. Không ít tấm hình tố cáo các shooter đã dở trò “bẩn” để có hình.
Một tay săn ảnh đưa máy ảnh xuống dưới váy của sao để chụp nội y
Đó là việc cố tình đưa máy ảnh xuống dưới váy của sao để chụp nội y rồi trưng ra với tên gọi Sao lộ hàng. Không ít các sao đã lật tẩy trò bẩn này trong các video clip của mình mà chính họ đã từng là nạn nhân, như Piece of me của Britney Spears, Paparazzi của Lady Gaga. Một thời, bộ phim Paparazzi ra mắt cũng gây chấn động làng điện ảnh bởi người ta tin rằng những chi tiết trong bộ phim đã được dựng nên từ những điều có thật trong cuộc sống của các sao ở kinh đô Hollywood.
Thực tế, không cần viện vào những gì diễn ra trên phim, trên video clip thì hằng ngày cuộc chiến của các shooter và sao Hollywood chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Không phải tự nhiên cặp đôi vàng của Hollywood Brad Pitt- Angelina Jolie nói rằng: “Có đến 90% câu chuyện mà báo chí thêu dệt về chúng tôi là sai sự thật”.
Mới đây, họ cũng đã thắng kiện một tờ báo nổi tiếng ở Anh khi đưa những thông tin không đúng về tình trạng tình cảm của hai người. Mỗi ngày, quanh Britney Spears có đến 50 shooter vây bủa và sau đó hàng loạt bức ảnh không giống ai xuất hiện.
Bắt tay
Theo thống kê của website Yahoo! top 20 những celeb (người nổi tiếng) ở Hollywood hiện nay bị các tay máy săn đuổi mỗi ngày có Angelina Jolie, Brad Pitt, Heidi Montag, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Megan Fox, Rihanna, Ryan Reynolds, Zac Efron... Điều đó cũng đồng nghĩa mọi chuyện từ to tát đến bé như con kiến của các sao: Cái liếc mắt tình tứ, cau mày khó chịu, cười rộng đến mang tai, tai bẩn vì chưa kịp vệ sinh, ra đường quên đồ chip, váy ngắn lộ hàng, quên make up (trang điểm) đến bàn tay lộ gân, cơ chảy nhão vì già, đầu bù tóc rối, rụng tóc... đến sao hôn người tình trên phố, sao tắm biển bằng đồ lót thay vì bikini... giăng tràn ngập trên các website.
Jude Law nổi đóa với cả phụ nữ săn ảnh dù anh nổi tiếng điềm đạm
Thậm chí, để có được những tấm hình “đắt tiền”, các shooter không ngần ngại dựng “bẫy” để đưa các sao vào tròng. Ngoài các máy ảnh thuộc hàng khủng, các shooter, paparazzi còn trang bị các máy chụp ảnh siêu nhỏ để đưa chúng xuống váy của sao và chụp ngược lên. Họ cũng sẵn sàng tạo hiện trường để các sao vồ ếch, thế là rung đùi chụp. Trường hợp của Lindsay Lohan rất đáng ngờ khi cô liên tục vấp ngã ở một chỗ và bị chụp liên tục. Người ta cho rằng câu chuyện đó có sự dàn xếp của phó nháy...
Tất nhiên, bên cạnh cuộc chiến không mệt mỏi của sao và “chó săn”, ở Hollywood cũng có sự bắt tay của sao và paparazzi. Paris Hilton là một ví dụ điển hình. Người ta cho rằng Paris luôn làm chủ những tấm ảnh kể cả khi cô ngực trần lướt sóng, say túy lúy sau tiệc tùng. Dấu hiệu tố cáo sự “khôn khéo” của Paris chính là việc cô luôn nhìn thẳng vào ống kính và cười thật tươi còn việc tạo dáng thì chuẩn không cần chỉnh.
Khi sao nổi đóa
Paparazzi lão thành nổi tiếng thế giới Hans Paul kể rằng giới paparazzi và các sao Hollywood trước đây thường có một sự thỏa hiệp ngầm. Thế nhưng, trong hoàn cảnh cạnh tranh như hiện tại, mọi sự thỏa hiệp sẽ trở thành lỗi thời. Đây chính là căn nguyên của nhiều vụ rắc rối giữa sao và shooter.
Hình ảnh Beatrice Dalle xịt hơi ngạt, Lenny Cravitz đánh đập, Johny Depp cầm dao truy đuổi, Jude Law giơ nắm đấm với paparazzi, Justin Timberlake phùng mang trợn mắt và chỉ chực giao chiến với shooter... ít nhiều làm cho hình ảnh của sao xuống cấp trong mắt công chúng.
Hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của họ đối với các tay săn ảnh là điều khó tránh khỏi khi các sao bị dồn nén đến mức không chịu đựng nổi. Đó chính là lý do vì sao Amy Winehouse nhảy bổ vào và cào cấu tay săn ảnh để trút giận; Lily Allen thẳng thừng dùng chân đá “kẻ thù” không thương tiếc; Britney Spears đã dùng chiếc dù của mình làm vũ khí và đập lấy đập để vào cửa kính xe của một tay săn ảnh cho hả giận khi người này cố chộp hình ảnh cô với chiếc đầu trọc.
Paparazzi nghiệp dư
Ở VN hiện nay cũng xuất hiện nhiều paparazzi nghiệp dư. Việc của họ là xuất hiện ở khắp các buổi tiệc lớn hay tiệc gia đình để ghi hình. Điều duy nhất họ quan tâm là làm thế nào có được càng nhiều hình của sao càng tốt.
Tốt hơn nữa là lâu lâu có được những tấm ảnh vô tình lộ đồ chip như sự việc của ca sĩ Đoan Trang vừa qua. Nơi trưng dụng những tấm ảnh này là chuyên mục “Sao xấu, sao đẹp tuần qua” trên một vài website, báo điện tử.
Mỗi tấm ảnh dù có “ độc” đến mấy nhưng ở VN cũng chỉ được nhận nhuận bút đủ để ăn quà vặt. Vì vậy, cho đến thời điểm này, những tấm ảnh lộ hàng, phòng the,... chủ yếu là kết quả bắt tay của sao và vài tay nhiếp ảnh hay phóng viên, chủ yếu để gây sốc nhằm đánh bóng tên tuổi. |
Bình luận (0)