icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc hội ngộ của Siu Black và Nguyễn Cường

Thành Phát

. Biệt danh: Rock rừng.. 1996: Đoạt giải Giọng hát vàng ASEAN. . Từ 26-9 đến 7-10-2003: Đại diện cho đoàn VN tham dự Festival “Khuôn mặt VN - khuôn mặt Pháp ngữ” tại Pháp cùng ban nhạc Bức Tường. . Các album đã phát hành: Ly cà phê Ban Mê, Ru ta ngậm ngùi.

Với chủ đề Siu Black - Lời ru đại ngàn, chương trình Âm nhạc và Những người bạn, tháng 3-2004 do VTV3 Đài Truyền hình VN và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Câu Lạc bộ Lan Anh (291 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10) vào lúc 20 giờ ngày 28-3 (trực tiếp truyền hình (VTV3) và truyền thanh (Đài Tiếng nói VN).

Có thể nói đó là đêm nhạc ca ngợi vẻ đẹp “tâm hồn” Tây Nguyên. Bên cạnh nhân vật chính là ca sĩ Siu Black và hai cô em gái Siu Nam Phương, Siu Loan, còn có Bonneur Trinh - dân tộc Lạch, giải nhất Tiếng hát Truyền hình TPHCM và Y Jack - dân tộc Êđê, con trai của già làng H’Rin, buôn A Ko Dhông (ĐắcLắk). Hai nhạc sĩ khách mời - Trần Tiến và Nguyễn Cường - người Hà Nội “gốc” song từ lâu đã được biết đến như những nhạc sĩ thành công, được công chúng yêu thích khi mang hơi thở Tây Nguyên vào ca khúc. Có đến 6 trên tổng số 12 bài hát trong chương trình Lời ru đại ngàn, có thể nói đây là cuộc hội ngộ đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Siu Black. Hai người ở hai phương trời xa cách lại tình cờ gặp  mà nên “duyên” trong âm nhạc.

Và sau đây là những lời tự bạch của họ.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Tôi bị quyến rũ bởi chất mạnh mẽ, hoang dại...

. Phóng viên: Có đến một nửa ca khúc trong chương trình Lời ru đại ngàn là tác phẩm của anh, vậy anh đang “sở hữu” bao nhiêu nhạc phẩm về Tây Nguyên?

- Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Tôi thật sự không nhớ hết mình đã viết bao nhiêu sáng tác để ca ngợi vùng đất của đại ngàn, đâu chừng 60 - 70 ca khúc và khoảng trên chục tác phẩm khí nhạc.

. Là người Hà Nội, duyên cớ nào anh lại gắn bó với Tây Nguyên nồng nàn say đắm đến như vậy?

- Chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại đắm đuối với vùng đất này đến như vậy. Mà quả là như có một cơ duyên “tiền định”, ngay từ năm 1964, khi vừa mới tốt nghiệp trung cấp violoncelle Trường Âm nhạc Hà Nội (nay là Nhạc viện Hà Nội), tôi đã được phân công về Đoàn Văn công Tây Nguyên, khi ấy đang đóng quân tại Cầu Giấy. Rồi năm 1981, khi vừa tốt nghiệp đại học về sáng tác, tôi được nhạc sĩ Đàm Thanh, lúc ấy là Trưởng Đoàn Ca múa ĐắcLắk, mời vào làm việc và ở đấy đến tám tháng. Nhưng phải nói rằng, từ lúc ấy, tôi bị chất mạnh mẽ, hoang dại, nguyên sơ của Tây Nguyên mê hoặc. Tôi lao vào viết để cố giữ lại chất riêng của đại ngàn mà ngày nay không chỉ không tìm thấy được ở chốn thị thành mà còn đang bị mất dần ở cả Tây Nguyên.

. Còn việc “bén duyên” với giọng ca Siu Black?

- Cũng là chuyện tình cờ. Năm 1984, nhân chuyến đi thăm Đoàn Văn công ĐắcLắk, một hôm nhạc sĩ trưởng đoàn bảo với tôi rằng anh đang thử giọng để tuyển một ca sĩ trẻ, nhờ tôi đến nghe. Cô gái vừa cất giọng, tôi bị “hút” ngay và nói với “ông” trưởng đoàn rằng rồi đây cô bé này sẽ làm rạng rỡ cho tên tuổi của đoàn. Và chỉ 10 năm sau câu nói ấy, Tây Nguyên đã có một “ngôi sao” Siu Black. Tôi đã nhìn thấy ở Siu Black ngày ấy bên cạnh một chất giọng khỏe, âm vực rộng là một ca sĩ có bản năng hoang dại mà tinh tế. Giọng hát có lửa thì nhiều người có, song một giọng hát vừa hoang dại lại vừa tinh tế một cách bản năng như thế thì tôi mới thấy có ở Siu Black.img

Siu Black: Tôi muốn giới thiệu nét đẹp của dân tộc Tây Nguyên đến mọi miền

. Có người thắc mắc vì sao chị là Siu Black mà hai cô em ruột lại là Siu Loan và Siu Nam Phương? Hai cô em gái có theo nghề của chị?

- Ông ngoại tôi là người Jarai họ Siu, bà ngoại là người Banar. Mẹ tôi lấy họ ông ngoại. Gia đình tôi theo chế độ mẫu hệ nên lấy họ mẹ. Tên tôi theo tiếng Banar không có nghĩa, sự trùng hợp với chữ black trong tiếng Anh chỉ là tình cờ. Hai em gái tôi vì được sinh ra ở TPHCM nên cha mẹ đặt tên gọi theo người Kinh. Gia đình tôi có 10 anh chị em. Siu Loan từng đoạt huy chương vàng đơn ca trong cuộc thi dành cho công nhân viên các tỉnh miền Trung tại Đà Nẵng năm 2003 nhưng hiện làm việc tại Sở Điện lực Kon Tum, chỉ tham gia văn nghệ phong trào. Siu Nam Phương là em út, hiện là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Kon Tum. Cả nhà tôi ai cũng yêu thích ca hát.

. Người ta nói rằng chị là một ca sĩ có ba điều đặc biệt: giọng ca, tiếng cười và... thân hình! Chồng chị có ủng hộ chị theo nghề ca hát?

- Giọng hát và tiếng cười là... trời cho! Tôi hát cũng tự nhiên như cười, thô mộc, không biết làm dáng. Còn thân hình “quá khổ”thì... khi được công chúng biết đến, ngoại hình của tôi đã như thế rồi. Nếu khán giả không ủng hộ, tôi sẽ nghĩ tới việc đi... thẩm mỹ nhưng tôi chưa nghe ai khuyên như vậy mà còn xem đó như một nét riêng của Siu Black! (cười). Chồng tôi là người Kinh. Anh vốn là vận động viên bóng chuyền và hiện nay đang là huấn luyện viên của bộ môn này ở tỉnh nhà. Chúng tôi có hai con trai (13 và 11 tuổi). Gia đình tôi rất tôn trọng sở thích, nghề nghiệp của nhau. Tôi từ nhỏ đã có ý muốn theo nghề thông dịch (Anh, Pháp) nhưng số phận lại chuyển sang nghề hát. Làm công việc gì tôi cũng muốn làm hết sức mình.

. Chị đồng cảm với âm nhạc của Nguyễn Cường còn với con người ngoài đời của nhạc sĩ?

- Nhạc sĩ Nguyễn Cường là một người thẳng thắn, thường góp ý cho tôi cách xử lý bài hát mà không cần quan tâm đến việc tôi có phật ý hay không. Nhưng anh ấy rất tôn trọng sự sáng tạo của tôi, không bắt rập khuôn theo ý chủ quan của anh. Vào tháng 10-2003 vừa qua, anh và tôi đã có một cuộc trình diễn chung tại Cahors, Pháp và lần này là cuộc hội ngộ lớn đầu tiên giữa hai chúng tôi ở trong nước. Tôi rất mang ơn anh đã cho tôi những ca khúc đẹp về quê hương tôi và dịp này, tôi muốn giới thiệu nét đẹp ấy với mọi người ở mọi miền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo