Tuyển tập có truyện ngắn của các nhà văn đã nổi tiếng từ những năm 60. Nguyễn Khải viết Ngày tết về thăm quê, anh bộ đội sau chiến thắng Điện Biên Phủ trở về thăm quê và cảm nhận: “Phảng phất trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi nhang ngày tết, cũng không phải là thứ mùi nào khác có thể gọi tên được, nó man mác, có lẽ đã lâu lắm tôi mới lại cảm thấy nó. Thôi, tôi nhớ ra rồi... đó là mùi vị đặc biệt, mùi vị của quê hương” (trang 468). Đỗ
Đặc biệt, có gần 20 truyện ngắn của các nhà văn nữ: Quế Hương, Trầm Hương, Nguyễn Thị Minh Dậu, Ngô Thị Kim Cúc, Phạm Thị Ngọc Liên, Trần Thanh Hà... viết về tình yêu, về tuổi thơ gắn bó với đồng quê. Có một số tác giả đã nổi tiếng từ khi có truyện ngắn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội như: Phạm Trung Khâu với Tiếng vạc sành, Vũ Hồng với Tiếng chuông trôi trên sông, Nguyễn Thế Tường với Hồi ức của một binh nhì...
Đây là một tuyển tập truyện ngắn hay vì đề tài đa dạng, phong phú và có nhiều phong cách viết khác nhau nên lôi cuốn người đọc.
Bình luận (0)