Đêm trao giải đã trôi qua khá suôn sẻ và là lần đầu tiên kết quả giải ở hạng mục quan trọng nhất: Phim truyện nhựa hoàn toàn chính xác. Ông Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN- cũng không ngại công bố cụ thể số điểm Ban Giám khảo chấm cho hai phim cùng đoạt Cánh diều bạc Trái tim bé bỏng: 8,6 (số tròn) và Nụ hôn thần chết: 8,5 điểm. Chính sự công khai, minh bạch này là cách để củng cố lại niềm tin của dư luận đối với giải thưởng Cánh diều. Tuy các giải thưởng Cánh diều làm hài lòng dư luận nhưng nhìn từ kết quả giải Phim truyện nhựa vẫn thấy nhiều điều đáng lo. Đầu tiên là việc chọn phim dự thi, nhiều đơn vị chỉ gửi phim với tinh thần tham gia cho vui nên chọn phim rất vô tư, có gì gửi nấy. Chỉ tội Ban Giám khảo nhiều người vừa xem vừa ngủ gật vì “chờ hoài không thấy kết thúc”. Tình trạng này kéo dài đã vài mùa Cánh diều nhưng Ban Tổ chức cũng không có cách nào giải quyết, vì theo ông Trần Luân Kim: “Mỗi năm lượng phim nhựa sản xuất quá ít ỏi, chỉ chừng 10 phim nên nhiều khi muốn gạt bớt ra cũng không được”. Kế đến là đề tài. Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng vẫn còn là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim khai thác. Tuy nhiên, nếu như Đường thư hay Sinh mệnh trước đây cũng lấy đề tài chiến tranh nhưng có cách thể hiện mới mẻ, hấp dẫn thì hai phim dự thi năm nay là Hoài vũ trắng và Chớp mắt cùng số phận quá cũ kỹ từ cốt truyện cho đến khâu thể hiện. Trong khi khán giả cần những bộ phim chiến tranh hay hậu chiến tranh khai thác theo một cách mới mẻ hơn. Trong số những phim dự thi năm nay, hai đạo diễn tên tuổi nhất là Nguyễn Thanh Vân và Vương Đức được dư luận đặt nhiều hy vọng nhưng khi xem Trái tim bé bỏng và Rừng đen lại thấy bóng dáng của Đời cát và Những người thợ xẻ, nhưng không gây xúc động bằng.
Việc không tìm thấy tác phẩm xứng đáng để trao giải vàng cũng phản ánh sự thụt lùi của điện ảnh VN năm qua.
Ngoài nỗi buồn vì không có giải Cánh diều vàng cho phim truyện nhựa, cách tổ chức đêm trao giải cũng là nỗi buồn nhưng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Ban Tổ chức. Những buổi chiếu phim tại các cụm rạp Cinebox, Thăng Long, Tân Sơn Nhất... dù vé phát miễn phí và có mặt đoàn phim giao lưu nhưng vẫn không đủ sức lôi kéo công chúng. Đêm trao giải, sảnh Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) tràn ngập nghệ sĩ nhưng công chúng rất ít. Khán phòng hơn 2.000 chỗ ngồi của Nhà hát Hòa Bình có số lượng khán giả không đủ lấp kín, một số hàng ghế đầu dành cho các khách mời nghệ sĩ cũng vắng hoe. Những tràng pháo tay lác đác vì ngay chính các nghệ sĩ đến dự còn cho biết họ chưa xem được phim nào dự thi nên chẳng biết cổ vũ thế nào. Hai MC trong đêm trao giải là Hồng Ánh và Anh Quân chỉ dừng lại ở mức giới thiệu diễn biến thứ tự chương trình chứ chưa đủ sức làm chủ sân khấu, truyền cảm hứng cho mọi người. Không khí đêm trao giải Cánh diều 2007 vì vậy diễn ra nghiêm trang đến buồn tẻ so với bản chất cần có của một đêm hội tôn vinh các nghệ sĩ. Đó là chưa kể đến một vài tiết mục biểu diễn của nhóm múa ở phần cuối chương trình gây phản cảm.
Một trong những nguyên nhân nữa khiến cho khâu tổ chức trao giải không hấp dẫn là vấn đề kinh phí. Ông Trần Luân Kim cho biết: “Ban Tổ chức có ý tưởng thuê một số xe hơi chở 30 cặp nghệ sĩ tập trung ở địa điểm gần nhà hát, để cứ vài chục phút lại có một xe chở một cặp nghệ sĩ đến sảnh nhà hát, tại đó đã có sẵn người chờ mở cửa xe, trịnh trọng giới thiệu tên mỗi nghệ sĩ và rước lên thảm đỏ nhưng vì không có tiền nên đành chịu”.
Bình luận (0)