Quận chúa biệt động kể về cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của bà Đặng Hoàng Ánh (Phạm Ngọc Diệp). Sách được nhà văn Đặng Vương Hưng thực hiện theo lời kể của nhân vật, do NXB CAND ấn hành vào quý II/2008. Cuộc đời của người nữ biệt động Sài Gòn được tái hiện một cách xúc động và hào hùng. Ngay sau khi mới phát hành, Quận chúa biệt động đã được công chúng cả nước đón nhận.
Tuy nhiên, chi tiết nữ biệt động Ba Diệp dùng mỹ nhân kế giết chết tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long Khưu Văn Ba ngay tại dinh tỉnh trưởng (được kể ở chương IV cuốn sách) đã bị nhân dân tỉnh Vĩnh Long phản ứng khá gay gắt, đặc biệt là với những nhân chứng sống. Vì sự thật, tỉnh trưởng Khưu Văn Ba bị lực lượng trung đội 256, tiểu đoàn Lý Thường Kiệt phục kích bắn chết trong trận đánh lịch sử cống Cây Sao vào ngày 16-6-1960.
Sáng qua, 27-10, chúng tôi đã liên lạc với nhân vật trong cuốn sách – bà Đặng Hoàng Ánh (hiện đang sống tại Lâm Đồng, Đà Lạt), nhưng bà Ánh đã từ chối trả lời báo chí, chỉ nói rằng bà đang chờ sự thẩm định từ cấp có thẩm quyền.
Trước khi phát hành, Quận chúa biệt động đã được chuyển đến 3 cơ quan chức năng: Vụ Báo chí - Xuất bản (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương), Viện Sử học (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) đề nghị kiểm duyệt nội dung tư tưởng cùng các nhân vật, sự kiện lịch sử. Nhưng đã không tránh khỏi sơ suất. Trước sự việc này, NXB CAND cũng đã ra quyết định thu hồi quyển sách và tiến hành biên tập lại để hoàn thiện tác phẩm.
Trở về Lệ Chi Viên (tên một truyện ngắn trong tập Tột đỉnh tình yêu) là tác phẩm văn học, có quyền hư cấu. Nhưng khi tác giả miêu tả nhiều chi tiết dung tục xúc phạm đến Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ, độc giả đã lên án gay gắt. Trong khi đó, Quận chúa biệt động lại là tiểu thuyết tư liệu lịch sử, có ảnh hưởng đến công chúng cả nước. Bất kỳ một sự sơ suất nào cũng có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lịch sử - không phải chuyện đùa!
Bình luận (0)