icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Eleanor Clapham: Kiếp trước là người Việt!

Yến Anh

Không chỉ yêu và trình diễn hành công các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt, cô gái mắt xanh, tóc vàng này sắp thành con dâu Việt Nam...

Không hẳn gây ấn tượng bởi sở hữu một giọng hát quyến rũ, Eleanor Clapham, cô gái đến từ nước Úc, được khán giả Việt yêu mến vì cô yêu và trình diễn được các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt.
 
Bốn năm trước, xem Eleanor diễn Thị Mầu lên chùa, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Súy Vân giả dại..., người ta đã thật sự ngạc nhiên về tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống Việt Nam của nữ nghệ sĩ tóc vàng, mắt xanh này.
 
Bốn năm sau, tình yêu ấy không những không bị nhạt phai mà Eleanor Clapham còn gây bất ngờ bằng một live show mang tên Trở lại trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 26-6 tới với những tác phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Việt.
 
Từ ước mơ hoang đường
 
Bảy năm làm quen với Việt Nam, Eleanor Clapham tâm sự cô có cảm giác kiếp trước mình là người Việt Nam, được sinh ra trong một gia đình quan họ ở đất Kinh Bắc. Mùa hè năm 2003, khi loay hoay tìm tiểu phẩm cho kỳ thi chuẩn bị tốt nghiệp Trường ĐH Wollongoong - nơi đào tạo các diễn viên kịch, múa và opera - Eleanor bất ngờ gặp một diễn viên tuồng Việt Nam ngay tại trường ĐH của  mình.
 
“Trước mặt tôi là một người đàn ông, anh ta vẽ mặt và làm những động tác cách điệu kỳ lạ. Chân anh ta di chuyển, tay anh ta múa và hát bằng một giọng đặc biệt. Tôi bị thôi miên và lập tức có ước mơ hoang đường là biểu diễn nghệ thuật này trong bài thi tốt nghiệp” - Eleanor Clapham hồi tưởng.
 
Ngay lập tức, cô đi tìm thầy dạy, một giảng viên người Việt đang học ở Wollongoong. Từ Thức gặp tiên là tác phẩm được Eleanor Clapham dùng làm bài thi, lúc đó người đẹp tóc vàng vẫn chưa biết tiếng Việt. Sau lễ tốt nghiệp, ý nghĩ phải sang Việt Nam tìm thầy học chuyên về tuồng luôn thôi thúc cô gái thích mạo hiểm này.
 
 
img
Nghệ sĩ Eleanor Clapham (ảnh nhân vật cung cấp)
Vậy là cô khăn gói sang Việt Nam, học tiếng Việt và tuồng bốn tháng với các diễn viên tuồng chuyên nghiệp. Trở về Úc chưa được nửa năm, Eleanor Clapham lại sang Việt Nam lần nữa, lần này cô dành cả một năm để học chèo. Eleanor bảo cô mê Thị Mầu, yêu Súy Vân... mỗi lần khoác vào người những bộ xiêm y lộng lẫy lên sân khấu là cô lại có cảm giác như mình đang ở trên... thiên đường. Cô nói có lẽ kiếp trước mình là người Việt.
 
Và công sức vất vả của Eleanor Clapham đã được đền đáp. Năm 2006 thực sự là một năm thành công rực rỡ với cô: được biểu diễn phục vụ hội nghị APEC, thường xuyên lên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, có một live show riêng trên sân khấu tại VN. Năm ấy, cả gia đình Eleanor Clapham đã từ Úc sang Việt Nam để cổ vũ cho live show của con gái...
 
Sáng tác ca khúc trên nền tuồng, chèo, cải lương
 
Bốn năm không trở lại Việt Nam, không ít khán giả mê tuồng, chèo đã tưởng Eleanor Clapham nói lời giã từ với nghệ thuật truyền thống Việt. Hỏi cô, cô cười. Về Úc, Eleanor vẫn miệt mài diễn các trích đoạn tuồng, chèo ở các bảo tàng và một số nhà hát, thậm chí cả quán rượu của người Việt tại Úc.
 
Không có đất diễn như ở Việt Nam, niềm đam mê của Eleanor âm ỉ cháy bằng những thể nghiệm kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nhạc hiện đại. Cô đã sáng tác nhiều ca khúc lời Việt và Anh trên nền nhiều giai điệu khác nhau của tuồng, chèo, cải lương.
 
Trở lại của Eleanor Clapham sẽ giới thiệu những ca khúc đặc biệt kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam với phong cách nhạc trẻ châu Âu. Ngắn gọn, live show này được ví như một câu chuyện về hành trình tìm kiếm bản thân, về những khó khăn, về cảm giác cô đơn của con người khi đứng giữa ngã ba đường không biết phải làm gì trước tương lai mịt mù vô định.
 
Các sáng tác này được Eleanor Clapham lấy ý tưởng từ các nhân vật trong tuồng, chèo. Ví dụ, Điên lấy cảm hứng từ Súy Vân giả dại, Trở lại xây dựng một phần từ Thị Mầu lên chùa, Ru anh sử dụng giai điệu của cải lương... Eleanor cũng lấy trang phục múa của tuồng, chèo đưa vào biểu diễn như trong tác phẩm Giả dối; vừa hát vừa đánh trống, múa kiếm như trong Nhịp trái tim...

Sắp thành con dâu Việt

Một phần của Trở lại là để dành nói về tình yêu. Eleanor Clapham cho biết không chỉ có duyên với âm nhạc Việt Nam, cô còn sắp trở thành một cô dâu trong gia đình Việt. “Một nửa” của Eleanor là Cát Trần Tùng, chàng diễn viên quen mặt một thời của Nhà hát Tuổi trẻ, hiện đang theo học tại Úc.
 
Chính Tùng là người đã động viên Eleanor hát một phần tiếng Việt trong phần thi tốt nghiệp của cô bảy năm trước, anh cũng đã dạy cô hát ca khúc Trên quê hương quan họ…
 
Tình yêu âm nhạc đã giúp hai trái tim xích lại gần nhau và sang năm tới, cả hai sẽ cùng gắn bó lâu dài bằng một đám cưới. Eleanor Clapham tâm sự cô dành riêng một ca khúc tặng Tùng trong Trở lại, đó là Ru anh: “Trước khi có anh, em như thuyền không bến”. “Nếu không có anh Tùng, Eleanor Clapham đã không có ngày hôm nay” - cô gái tóc vàng cười, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo