Chính vì vậy, dù ra mắt khá lâu (Can you hear me?, single được trích từ album Insommic, phát hành vào giữa năm 2007) nhưng ca khúc này tiếp tục được tải lên các website âm nhạc cùng với những lời bình luận của người hâm mộ. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Can you hear me? chỉ tạm ổn chứ chưa đặc sắc thì đa phần khán giả đều cho rằng “lựa chọn này của Ban tổ chức Euro 2008 rất chí lý vì cả Enrique lẫn Can you hear me? đều có sức hút mãnh liệt”.
Những lời tán tụng tận mây xanh này cũng dễ hiểu bởi Enrique Iglesias vốn được mệnh danh là chàng trai quyến rũ nhất trong giới nghệ sĩ Latinh hiện nay. Cùng với giọng hát cực kỳ gợi cảm của mình, những đêm diễn của Enrique luôn luôn đông nghẹt khán giả, đặc biệt khán giả nữ luôn nhiều hơn nam. Tất nhiên, để ủng hộ thần tượng của mình, người hâm mộ không ngần ngại bỏ phiếu để Enrique Iglesias luôn là cái tên không thể thiếu trên các bảng xếp hạng. Đáp lại thịnh tình của khán giả, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần Enrique lại mới mẻ hơn. Điều đó được thể hiện qua các album, ca khúc như: Bailamos, Be with you, Hero, Escape, Do you know? (còn gọi là The Ping Pong song),... Hầu hết những ca khúc này đều thành ca khúc ăn khách và đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard. Cuối tháng 3 vừa qua, Enrique phát hành album tuyển tập Spanish Greatest Hits Album: 95/08 Exitos. 17/19 ca khúc trong album là những ca khúc Latinh ăn khách của anh trong gần 15 năm theo đuổi nghiệp ca hát chuyên nghiệp.
Là truyền nhân của danh ca dòng nhạc Latinh nổi tiếng toàn cầu Julio Iglesias, âm nhạc như một luồng máu vẫn chảy trong huyết quản Enrique hằng ngày. Đôi lần, Enrique sợ chính cái bóng quá lớn của cha mình lấn át nên anh đã đổi họ. Thế nhưng, nguyên lý muôn đời “bản thân chỉ gặt hái thành công khi anh thực sự có năng lực. Nguồn gốc chỉ là yếu tố để người khác biết đến anh và thẩm định những gì anh có” cũng đã giúp Enrique đối diện với thực tại và nỗ lực không mệt mỏi.
Bình luận (0)