Gia đình Mandela sẽ là những khách mời đặc biệt trong đêm chung kết lần thứ 57 của Miss World năm nay diễn ra vào ngày mai, 1-12 “Ngày Quốc tế phòng chống AIDS”. Dự kiến sẽ có khoảng 2 tỉ người trên toàn thế giới xem trực tiếp đêm hội này.
Đồng thời, bà Maki còn là một thành viên ban giám khảo, đã bày tỏ: “AIDS là cán cân lớn cho nhân loại bởi nó ảnh hưởng đến mọi người ở mọi nơi. Tôi xin cảm ơn Julia Morley và BTC đã can đảm mang thông điệp về HIV/AIDS đến tất cả các quốc gia và cộng đồng. Đó cũng chính là tiêu chuẩn của cuộc thi sắc đẹp danh giá này: đẹp cho một mục đích”.
Trong khi đó Mandla Mandela, vừa được bầu làm Trưởng hội đồng tỉnh Mvezo (nơi sinh của Cựu tổng thống Nelson Mandela) hồi tháng 4 năm nay, phát biểu: “Một trong những thách thức lớn của chúng ta đó chính là đối mặt với HIV/AIDS. Chúng ta đã và đang mất đi những người thân yêu trong gia đình. Trong số đó có cha tôi. Vì thế, chúng ta phải quyết định liên kết với nhau như một gia đình để làm điều gì đó trong nỗ lực phòng chống AIDS. Những việc làm riêng lẻ sẽ không có kết quả, mà cần sự đoàn kết của cả nhân loại”. Anh cũng sẽ xuất hiện trước ống kính truyền hình trong đêm chung kết để giới thiệu về thông điệp của ông Nelson Mandela cho ngày Quốc tế phòng chống AIDS.
Ngoài ra, nhạc sĩ Victor Masondo cũng có mặt trong buổi họp báo, cho biết đêm chung kết còn có tiết mục đồng ca đặc biệt bài World AIDS Day do ông sáng tác và sẽ được trình bày bởi các em học sinh đảo Hải Nam cùng dàn hợp ca của Nam Phi. Theo Masondo, lời bài hát mở đầu bằng hình ảnh “nắm tay nhau vượt qua những đại dương” muốn nói lên rằng “HIV đang ở đây”, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng “vì thế chúng ta ở đây để chiến thắng nó”.
Lời bài World AIDS Day (tiếng Anh):
ĐK:
Holding hands across the oceans, let’s help defeat the notion
Let’s realize that AIDS is part of our lives
So don’t turn away, we have a part to play,
We have a right to dream.
1. Now is time to lift up your voice
Real change is from our clear choice
We have one common goal, to let the world know
The cry from every soul in the words that we sing…
2. We’ve gotta change how we see this disease
The stigma’s worse than HIV, it would seem
We know that love is stronger than anything
Each day’s a brand new start, so let our voices ring… |
Bà Julia Morley nói rõ quan điểm: “Bài hát là kết quả nhỏ của một kế hoạch 5 năm quan tâm đến 3 yếu tố dinh dưỡng - giáo dục - dự phòng nhằm mang đến niềm hy vọng cho những người sống chung với HIV/AIDS. Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi chào đón những con người luôn chiến đấu cho thế giới trước đại dịch AIDS. Chúng ta đang cộng tác mật thiết để góp phần khắc phục những vấn đề đang dần có nguy cơ vuột ra khỏi sự kiểm soát của nhân loại. Tất cả thí sinh tham dự Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã đồng ý giúp sức mình vào dự án này và tôi hy vọng 5 năm làm việc chăm chỉ cùng nhau, chúng ta sẽ gặt hái được hoa trái”.
![]() |
Nắm tay trong cuộc chiến chống AIDS. Ảnh: MWO |
Bình luận (0)