“Nhẹ nhàng tia nắng mai, xóa tan sương mờ. Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu. Đọng lại chút buồn giọt sương trắng sau màn đêm. Đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn. Mà đời còn như mãi đây, nắng mai sẽ về. Rồi màn đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau. Để mang đi chút yêu cho chiếc lá kia héo khô. Sương tan đi vội vã...”. Cất tiếng hát nhè nhẹ, ánh mắt nhìn ra xa như đang hoài niệm, Hoài Anh cho biết: “Giọt sương và chiếc lá là chuyện tình tôi đấy! Một cặp tình nhân tưởng chừng chẳng thể chia lìa bởi chúng luôn cận kề bên nhau. Nhưng vào mỗi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cũng là lúc họ chẳng còn bên nhau. Cuộc tình nào cũng đẹp nhưng chẳng phải càng đẹp chúng lại càng khó khăn hơn sao”. Đó chính là những tự sự mà Hồ Hoài Anh gởi vào ca khúc đang rất ăn khách của mình.
Anh kể, anh vẫn có thói quen "ú ớ" về một giai điệu mà anh chợt nghĩ ra trên đường đi. Mỗi lần như vậy, anh lại có một ca khúc mới. Và Giọt sương và chiếc lá cũng ra đời trong hoàn cảnh ấy. Khi viết ca khúc này, giống như bất kỳ nhạc sĩ nào khác, Hồ Hoài Anh chỉ muốn gởi cảm xúc, tâm sự của chính mình hơn là đặt ra mục tiêu thu hút khán giả. Chính vì vậy, khi ca khúc trở thành “hit”, được tải nhan nhản trên các diễn đàn âm nhạc trên mạng, bản thân Hoài Anh cũng không ngờ tới. Anh cho biết: “Ca khúc này, tôi cố tình viết để tặng Lưu Hương Giang, chính xác hơn là album Cải bắp của cô ấy. Tôi cố tình viết một ca khúc mang phong cách alternative rock phù hợp với album. Nhưng lời ca khúc ra đời rất tình cờ. Tôi viết về những gì tôi thấy và thẩm thấu được. Có lẽ, ở độ tuổi này, bất kỳ ai cũng đã trải qua những câu chuyện tình như ca khúc Giọt sương và chiếc lá”.
Giai điệu ca khúc anh dành tặng người mà anh rất mực yêu thương, lời ca khúc anh viết tâm sự của chính mình. Có lẽ vì vậy mà với anh, Giọt sương và chiếc lá có ý nghĩa đặc biệt hơn, anh thích ca khúc này hơn nhiều ca khúc khác của mình. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh nói: “Trong suốt quãng đường sáng tác ca khúc, tôi chưa bao giờ vạch ra cái đích nổi tiếng hay thành công cho một ca khúc nào. Bởi tôi tin, mỗi ca khúc cũng có một số phận riêng. Ca khúc Giọt sương và chiếc lá cũng không ngoại lệ”.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết: “Ca khúc này, tôi cố tình viết để tặng Lưu Hương Giang, chính xác hơn là album Cải bắp của cô ấy"
Bình luận (0)