icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai nghệ sĩ lãng du đồng điệu

TIỂU QUYÊN

Một nghệ sĩ đánh đàn và một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã gặp nhau trong một tâm hồn đồng điệu

Triển lãm ảnh chủ đề “Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải” của nhà nhiếp ảnh Trần Thế Phong khai mạc vào lúc 18 giờ hôm qua, 26-8, tại cà phê Ami (Khu Du lịch Văn Thánh - TPHCM). Đây là một món quà đặc biệt mà nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong dành riêng cho người chơi đàn trên đường phố Sài Gòn từ nhiều năm nay - nghệ sĩ Tạ Trí Hải.

 
Hơn một năm rong ruổi theo chân lão nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, từ góc công viên quen thuộc ở nhà thờ Đức Bà, đường về căn nhà nghèo nàn của ông trên đường Nguyễn Huệ đến những chuyến từ thiện xa xôi khắp các tỉnh miền Trung, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã ghi lại hàng trăm tác phẩm ảnh đời thường về “lão du ca đường phố” này.
 
Một sáng cuối tuần của tháng 2-2008, có gã nhiếp ảnh đeo khăn rằn rong xe qua các con đường của Sài Gòn, anh bất chợt dừng lại ở nhà thờ Đức Bà khi nghe tiếng đàn mandolin vọng lại từ một góc Công viên 30-4.
 
img
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải kéo đàn violon bên nhà thờ Đức Bà, TPHCM. Ảnh: Trần Thế Phong
 
 
Lão nghệ sĩ ngồi đó, với chòm râu trắng, phong thái thong dong, lặng lẽ đánh đàn trong vi vu tiếng gió. Một tiếng “tách” vang lên, bức ảnh chụp tình cờ đã trở thành chiếc cầu nối giữa hai kẻ lãng du đường phố - nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong và nghệ sĩ đánh đàn Tạ Trí Hải.
 
55 tác phẩm ảnh đã khắc họa nên một bức chân dung hồn hậu và đẹp thanh thoát về lão du ca đường phố đã hằn vào khuôn mặt nét đẹp của thời gian được trưng bày tại triển lãm.
 
Triển lãm được Trần Thế Phong quyết định và thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày, là món quà dành tặng cho tuổi 70 của nghệ sĩ Tạ Trí Hải và cũng là lời chúc bình an cho chuyến trở về biểu diễn trên đất Hà thành vào ngày 28-8 tới của lão nghệ sĩ đường phố này, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 
Trần Thế Phong mua tặng ông 5 bộ quần áo mới, thay cho chiếc áo nghệ sĩ đã cũ sờn. Những bộ quần áo mới này cũng sẽ theo ông về lại quê nhà để mỗi ngày ông thả tiếng đàn giữa đất thủ đô ngàn năm văn hiến.
 
Những người quen thân với lão nghệ sĩ Tạ Trí Hải nói rằng tài sản quý nhất của ông bây giờ là chiếc đàn mandolin - vật bất ly thân - đã đi cùng ông qua bao nhiêu thăng trầm thời gian và cả những thăng trầm cảm xúc giữa cuộc sống tuổi già cô độc.
 
 
img
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong và nghệ sĩ Tạ Trí Hải tại triển lãm. Ảnh: TIỂU QUYÊN
 
 
Cuối tuần nào cũng vậy, “hành trang xuống phố” của Tạ Trí Hải là cây đàn mandolin, đàn violon và chiếc kèn harmonica. Ông thong dong đạp xe đến Công viên 30-4. Ở đó có rất nhiều người đang đợi để cùng ông hòa vào lời ca tiếng nhạc.
 
Từ cái ngày đầu tiên lão nghệ sĩ, sinh ra trên đất Hà thành, chọn đường phố TPHCM làm nơi chia sẻ cảm xúc âm nhạc của mình với cư dân nơi đây đến nay đã gần 4 năm.
 
Không chỉ những bạn trẻ say mê tiếng đàn của “bố Hải” mà còn có những du khách nước ngoài. Những năm tháng làm việc tại Tổng cục Cao su miền Nam đã cho kỹ thuật viên cao cấp Tạ Trí Hải có một vốn ngoại ngữ rất vững, ông có thể nói được nhiều thứ tiếng, giờ ông cũng giống như một “sứ giả du lịch” khi để lại một hình ảnh rất đẹp trong lòng du khách các nước mỗi lần đến TPHCM.
 
Ngày gặp Trần Thế Phong, ông cũng chỉ xem anh là một người bạn mới, không biết người chụp ảnh cho mình đang ấp ủ một ngày nào đó sẽ tổ chức tặng ông một triển lãm ảnh đầy ý nghĩa. Triển lãm của Trần Thế Phong không đơn thuần là một triển lãm ảnh mà đó là một nét đẹp của sự đồng điệu, sẻ chia.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo