Thật khó khi phải đưa lên phim một đề tài quá quen thuộc với mọi người? May thay, tác giả Nguyễn Thu Phương và đạo diễn NSƯT Lê Dân đã làm được điều đó. Sự kết hợp giữa một già-một trẻ, giữa một bên là sự tinh tế của một cây bút nữ và một bên là sự chững chạc của một đạo diễn giàu kinh nghiệm sống đã khiến cho bộ phim Ngoại tình hấp dẫn từ đầu đến cuối. Xem phim, khán giả có thể bắt gặp đâu đó ngoài đời những mẫu gia đình điển hình như gia đình Phát- Nhung, Uyên- Minh, những hoàn cảnh như Hoàng... Người chồng như Minh suốt ngày chỉ biết kiếm thật nhiều tiền, không quan tâm gì đến vợ. Người vợ như Nhung cả ngày đầu tắt mặt tối với việc nhà cửa, con cái không chăm sóc gì đến vẻ bề ngoài khiến chồng nhìn bằng cặp mắt chán nản. Vậy là chuyện ngoại tình tất yếu xảy ra. Phát tìm đến Uyên như một sự bù đắp vì ở cô có vẻ trẻ trung, xinh đẹp mà Nhung không có và Uyên cũng ngả vào vòng tay Phát để lắp đầy những khoảng trống cô đơn. Nhưng rồi sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cả hai đều nhận ra đó không phải là một tình yêu đích thực và như Uyên đã nói "dễ gì lòng được thanh thản khi cố ý vay mượn hạnh phúc người khác làm của mình...". Uyên và Phát quay về với gia đình của mình vì chỉ có nơi đó mới là bến đỗ bình yên của họ. Còn nhân vật Hoàng, vì muốn có một niềm an ủi mà chấp nhận bao điều tiếng khi có con ngoài giá thú với người yêu.
Không lên án chê bai hay giáo huấn ai, bộ phim Ngoại tình khiến cho người xem thêm thấm thía giá trị to lớn của hạnh phúc gia đình. Có người như Hoàng suốt đời đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng chưa một lần chạm tới nó, trong khi có người đã nắm hạnh phúc trong tay như Uyên thì lại xem thường. Với tiết tấu nhanh, hợp lý, nhiều tình huống hài hước, gần gũi với đời thường Ngoại tình đã đáp ứng yêu cầu của một phim truyền hình giải trí, hấp dẫn. Tuy vậy có một điều hơi đáng tiếc là đoạn kết phim có vẻ gượng ép vì việc Phát quay về với Nhung quá đột ngột, khán giả chưa thấy rõ sự chuyển biến tâm lý của nhân vật này.
Ngoại tình là kịch bản phim đầu tay của Thu Phương (tác giả đã nổi tiếng qua các vở kịch như Con yêu, Thời con gái đã xa...) dựa trên truyện ngắn Phép thử của cô. Trong phim các diễn viên Bảo Anh (vai Phát), Kim Xuân (vai Hoàng), Kim Ngân (vai Nhung), NSƯT Tạ Minh Tâm (vai Minh) diễn xuất khá tốt đặc biệt là diễn viên trẻ Lâm Bảo Như (vai Uyên). Được biết ban đầu vai Uyên dự định giao cho Minh Thư nhưng Lâm Bảo Như đã không làm khán giả thất vọng, cô thể hiện khá đạt mẫu nhân vật phụ nữ quyến rũ, sắc sảo và rất bản lĩnh. Đã tham gia vai phụ trong vài phim nhưng đây là phim đóng vai chính đầu tiên của Lâm Bảo Như ra mắt khán giả, dự báo trong tương lai gương mặt này sẽ còn tiến xa.
Bình luận (0)