Nhưng hành trình đấu tranh để cái thiện lên ngôi trong cuộc đời thật không dễ dàng, giữa bao nỗi âu lo và cám dỗ.
Bùi Anh Tấn đã viết hơn 500 trang tiểu thuyết diễn đạt lại hành trình đó với nhiều kiến giải bằng nhãn quan nhà văn. Vụ án Năm Cam và đồng bọn đã được tường thuật trên các phương tiện truyền thông, thiết nghĩ quá trình truy đuổi “sói” đã được dư luận nắm rõ. Khi đọc Hành trình của sói, người đọc ít chú trọng đến cốt truyện, mà quan tâm hơn đến việc “luận giải vấn đề” hay cụ thể hơn là “vấn đề con người” giữa các ngã rẽ số phận. Tại sao lại có “sói”, lẽ nào con người sẽ trở thành sinh vật cấp thấp khi lương tri không tồn tại?
Hành trình của sói còn hiện diện song song và đậm nét “hành trình của người đi bắt sói”. Nhà văn Bùi Anh Tấn hiện đang công tác trong ngành công an nên anh có những cảm thông sâu sắc với đồng đội của mình trong công tác cũng như đời thường. Anh viết để chúng ta cùng sẻ chia: “... Cái áo không làm nên thầy tu có nghĩa bộ đồng phục công an cũng không đảm bảo anh công an ấy là sắt thép miễn nhiễm với mọi thứ bệnh tật trong cuộc đời này. Cho nên cũng cần nhìn nhận đánh giá anh công an như mọi người bình thường khác trừ tính chất công việc của anh ta đang làm, để có thái độ cư xử, hiểu biết đúng về con người công an...” (trang 113).
Một tiểu thuyết đáng đọc vì được viết bởi một nhà văn rất cẩn thận và đang sung sức trên “hành trình” văn chương gập ghềnh khó nhọc.
Bình luận (0)