Mùa hè vừa rồi tôi đã có dịp tới thăm đất nước này cùng hai người bạn. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ chuyến xe đi lấy hoa đến Den Haag. Đây là một thành phố cảng, chung quanh chỉ có biển, những ruộng hoa, vườn trồng cà chua và nhiều loại rau quả khác. Đầu tiên chúng tôi đi tới nơi được gọi là “Con tim của Den Haag” tức là khu buôn bán hoa lớn nhất tại Hà Lan. Lúc đầu chính bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đấy chắc sẽ là một khu chợ lớn, nhưng tôi đã lầm. Nơi đây được dựng bởi những dãy nhà dài thật là dài mà tưởng chừng như nếu đi cả ngày, chắc cũng sẽ không hết. Bãi đậu xe rộng mêng mông có rất nhiều những xe tir từ mọi nơi sang lấy hoa. Có những xe từ Tiệp, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và ngay cả Ba Lan nữa.
Khi bước vào trong chúng tôi như vào một thế giới hoàn toàn khác. Mọi người trong ấy ai cũng bận rộn, mỗi người một việc vừa bó hoa, vừa chuyển nhập hoa lên xe, vừa kiểm hàng. Thế nhưng những công nhân trong đó ai cũng rất vui vẻ và nhiệt tình với chúng tôi. Nhưng vì biết ai cũng bận, nên chúng tôi cũng đành tự đi thăm quan vậy. Khu buôn hoa đấy lớn khủng khiếp. Nếu muốn đi từ Termin này sang Termin khác mọi người phải đi bằng xe đạp hoặc những chiếc ôtô mini.Trong khu nhà đó có lắp đặt một hệ thống đường ray đặc biệt dành để vận chuyển những xe hoa từ khu này sang khu khác. Nếu bạn vào nơi đó bạn sẽ như lạc vào một thế giới đầy những cánh hoa thơm của Calia, Đồng tiền, hoa hồng, tulip… và rất nhiều loại hoa khác mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy. Điều làm chúng tôi tiếc nhất là chỉ mua được vài cây, vì nơi đấy là chỗ bán buôn. Chúng tôi đành chia tay Den Haag và lên đường tiếp trên đất nước kỳ diệu này.
Bề ngoài đây có lẽ là một nơi rất buồn chán, nhưng thật ra
Nerderland là một đất nước dân chủ bởi vậy nên tại nơi đây có rất nhiều người di dân tới từ vô số nước khác nhau. Cũng có lẽ đây cũng là một yếu tố chính khiến Hà Làn trở thành một nơi phồn vinh được ‘’trộn lẫn’’ bởi rất nhiều văn hóa khác nhau. Nếu bạn đi dạo xung quanh thành phố Amsterdams thôi cũng đủ để bạn tự thấy điều đó.
Một đất nước kỳ diệu như vậy thật tiếc nếu bạn không có dịp đến. Dưới đây tôi có một vài thông tin có thể giúp ích rất nhiều khi bạn có ý định thăm quan Amsterdams. Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ !
Chỗ bán vé và thông tin
VVV Amsterdam Tourist Offices (Phòng thông tin dành chô khách du lịch):
· Stationsplein, trước mặt Centraal Station
· na stacji, na peronie 2
· Leidseplein 1, góc Leidsestraat
· Argonautenstraat 98, tại Stadionplein
·
Số điện thọai để đặt vé (Uitlijn): +31 (0)20 621 12 88 Phòng vé AUB (Amsterdams Uit Buro)
Leidseplein 26
mở cửa từ 10.00 - 18.00.
Thông tin du lịch
Tel. +31 (0)20 5512525
Tel +31 (0)900 400 40 40 (1,05 NLG/0,48 EUR/min.)
Đặt chỗ hotel
Tel. +31 777 000 888 (pn. - pt., 9.00-17.00)
E-mail: reservations@amsterdamtourist.nl
HONEY
Warszawa 18.01.2004
Bình luận (0)