Một thời đại tăm tối đã mở ra cho thế giới phù thủy sau khi tên chúa tể hắc ám Voldermort tái xuất giang hồ. Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất của câu chuyện lại xoay quanh hoàng tử lai từ khi Harry nhận được cuốn sách của nhân vật này và thành công trong môn độc dược cho đến khi hoàng tử lai lộ diện kèm theo một chuỗi sự kiện bất ngờ đầy kịch tính. Kết thúc cũng là bất ngờ lớn với cái chết bi thương của thầy hiệu trưởng Dumbledore, một cái chết làm rúng động thế giới phù thủy và có lẽ là làm cho tất cả những fan hâm mộ Harry Potter đều cảm thấy đau lòng.
Tập chuyện kết thúc với tang lễ của cụ Dumbledore được cử hành trên sân trường, trước sự chứng kiến của hết thảy những loại người tồn tại trong thế giới phép thuật để rồi dẫn đến “một ngày huy hoàng bình yên cuối cùng” le lói sáng lên trong cái đầu ken đặc u hoài của Harry Potter. Chia tay với bạn gái, chia tay với bạn bè, chia tay sợi dây gia đình mỏng mảnh của gia đình dì dượng Dursley, Harry chưa bao giờ lại cảm thấy cô độc đến như thế. Chưa bao giờ Harry phải đương đầu với một tương lai đầy bóng tối như thế. Tập chuyện khép lại với vô vàn câu hỏi mà chưa có một lời giải đáp...
Phải khẳng định rằng Rowling là một bậc kỳ tài trong việc dẫn dắt câu chuyện. Hàng triệu người đọc trên khắp thế giới háo hức, say sưa để rồi hết tập 6 mọi người vẫn không thể nào phỏng đoán được kết cuộc của câu chuyện sẽ đi đến đâu, đành phải dành câu trả lời cho tác giả.
Có đúng là cụ Dumbledore - vị pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại sẽ mãi mãi ra đi sau cái chết không có vẻ gì là “xứng tầm”? Có đúng là trường Hogwarts sẽ đóng cửa sau biến cố này không? R.A.B là ai? Harry Potter hay Voldermort hay cả hai đều chết? Câu trả lời sẽ có trong tập 7 phát hành vào ngày 21-7 tới.
Bình luận (0)