Đây là một câu chuyện có thật về một kẻ giả mạo chi phiếu và lừa đảo xảy ra tại nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1964 đến 1969. Sau 5 năm thụ án ở các nhà tù Pháp, Thụy Điển, Mỹ... Frank W. Abgnale được tha, kèm theo điều kiện phải cộng tác với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Chính phủ Liên bang Mỹ và trong suốt 25 năm sau, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông nghĩ ra nhiều biện pháp phòng ngừa, soạn các sách giáo khoa, xây dựng các chương trình huấn luyện được thực hiện ở 14.000 tổ chức tài chính và các cơ quan thực thi pháp luật... Với mục tiêu duy nhất là hạn chế những hành vi lừa đảo, giả mạo và ăn cắp tài chính. Ông cho rằng việc thu hồi tiền ăn cắp rất khó, nên việc phòng ngừa là đường lối hành động duy nhất khả thi. Năm 1998, với nhiều công lao đóng góp nỗ lực hết mình, Frank W. Abgnale được kênh truyền hình CNN Financial New bình bầu là hội viên xuất sắc của hội “Pinnacle 400”. Năm 1980, tại Mỹ có một quyển tự truyện bán chạy nhất Catch Me if You Can (Hãy bắt tôi nếu có thể) do chính tác giả Frank W. Abgnale viết về cuộc đời mình. Ông được mời làm “cố vấn” cho bộ phim Hãy bắt tôi nếu có thể.
Hãy bắt tôi nếu có thể dự kiến chiếu trên màn ảnh TPHCM từ đầu tháng 3-2003. Kịch bản: Jeff Nathanson. Dựa theo truyện cùng tên của Frank W. Abgnale; đạo diễn: Steven Spielberg; diễn viên: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Amy Adams...
Bình luận (0)