. Phóng viên: Vai Ái Lan trong phim Thẩm mỹ viện, đang phát sóng trên HTV9 được giới thiệu là nhân vật “đo ni đóng giày” cho Phi Thanh Vân - một cô gái thành công nhờ sắc đẹp “dao kéo” - nên chị được đặc cách?
- Phi Thanh Vân: Không có chuyện đặc cách đâu, tôi cũng phải thử vai như bao người khác thôi. Đạo diễn Đinh Đức Liêm vốn là người khó tính, trong buổi nói chuyện, tôi đã dùng tất cả kỹ năng của mình để thuyết phục anh. Nhưng chỉ đạo diễn thôi chưa đủ, còn nhà sản xuất nữa.
Hôm thử vai, tôi hóa trang thật xấu và diễn một tiểu phẩm nhỏ với nội dung nói về một diễn viên vì quá xấu nên bị đoàn phim cắt vai. Rốt cuộc tôi đã thành công trong việc chứng minh với mọi người rằng: “Không ai khác vào vai Ái Lan hợp hơn tôi”.
. Cũng từng là cô gái xấu xí như Ái Lan nhưng sau đó trở nên xinh đẹp nhờ giải phẫu thẩm mỹ, cảm xúc của chị thế nào khi thể hiện vai diễn này?
- Trên trường quay khi tôi hóa trang xấu xí, khán giả chẳng buồn nhìn tới, cũng chẳng nhận ra tôi mà chỉ bu quanh các nữ diễn viên xinh đẹp khác trong đoàn.
Diễn viên Phi Thanh Vân. Ảnh: C.T.V
Chỉ đến khi kết thúc ngày quay, tôi tẩy trang ra về khán giả mới xúm quanh, trầm trồ, trò chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi như sống lại cảm giác khi xưa lúc còn xấu. Lúc đó, trong tôi dấy lên cảm giác vừa buồn vừa thương hại lẫn tức giận bởi tại sao mọi người đối xử như vậy với những người kém nhan sắc.
. Chị may mắn không bị lạc lối như Ái Lan sau khi trở nên xinh đẹp. vậy nhân vật ấy hẳn để lại cho chị nhiều suy nghĩ?
- Có nhiều hôm diễn xong về đến nhà tôi buồn lắm. Tôi thương cho nhân vật của mình vì thấy rõ ràng cô ấy đang làm sai mà không thể cản. Kết cuộc của nhân vật Ái Lan rất buồn, cô ta mất tất cả, sự nghiệp lẫn gia đình. Khi diễn đoạn đó, tôi khóc, mọi người xung quanh cũng khóc.
Qua vai diễn này, tôi rút ra một điều: Sắc đẹp bên ngoài rồi sẽ phai theo thời gian, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu. Vì vậy tôi đặt nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh viết riêng cho tôi hai ca khúc: Tâm hồn là vĩnh cửu và Quá khứ của tôi. Hai bài hát này nhắc tôi về quá khứ của bản thân, dù tốt hay xấu mình cũng phải luôn ghi nhớ để biết hiện tại mình là ai.
. Nhắc đến chuyện ca hát, vừa thử sức làm ca sĩ, ca khúc Da nâu của chị đã bị dư luận phê phán là 1 trong 3 ca khúc thảm họa của V-pop 2009, điều đó có làm chị nản chí?
- Dư luận phê phán tôi là đúng thôi. Bài Da nâu tôi hát cách đây 2 năm rồi, lúc đó vừa mới bắt đầu đi hát, có biết gì đâu. Tôi xem đó là một tai nạn nghề nghiệp.
Có ai trước khi biết chạy xe đạp mà không bị té ngã vài ba lần đâu. Một lần ngã là một lần đứng dậy. Có sai phải biết sửa. tôi thuộc tuýp người làm sai thì sẵn sàng nhận lỗi, không bao giờ lấp liếm. Khán giả sẽ thấy tôi sửa sai thế nào trong ca khúc Da nâu 2.
Tôi cũng sắp ra một DVD gồm 6 bài nhạc tình và 3 bài nhạc dance. Có thể giọng tôi không hay nhưng tôi nghĩ tôi hát có hồn. Có lẽ không nên nói trước quá nhiều, cứ để sản phẩm ra đã.
. Đóng phim, ca hát rồi làm MC, đóng kịch, chị nhận thấy mình thích hợp nhất ở lĩnh vực nào?
- Khi nhận một vai diễn trong phim, tôi đặt cả tình cảm vào nhân vật. Tôi xây dựng nhân vật như một con người thật ngoài đời, tự soạn lý lịch rồi tạo hình cách ăn mặc cho nhân vật và trình cho nhà sản xuất để yêu cầu họ bảo lưu sự độc quyền ấy. Tôi làm như vậy vì không muốn “đụng hàng” với bạn diễn và muốn chắc chắn vai nào của mình ra vai nấy.
Đóng xong Thẩm mỹ viện, tôi được đạo diễn Đinh Đức Liêm khen: “Con nhỏ này có thể diễn vai đa tính cách”. Đánh giá của đạo diễn Đinh Đức Liêm khích lệ tôi rất nhiều.
Tôi nghĩ nghề diễn sẽ theo tôi suốt đời. Càng ngày tôi càng khám phá khả năng hóa thân của mình. Trước đây, tôi không nghĩ mình có thể đóng vai bi nhưng khi có gia đình rồi, chứng kiến những chuyện bi ai trong cuộc sống, tôi thấy mình trở nên điềm đạm hơn.
. Ngoài nhan sắc phải chịu đau đớn để được đẹp hơn, nhìn lại những gì có được ngày hôm nay, theo chị còn nhờ yếu tố nào?
- Làm nghề này có những thứ thuộc về năng khiếu, có cái phải học. Tôi may mắn là người có năng khiếu, chịu học và không ngừng phấn đấu. Không có cái gì đến với tôi một cách dễ dàng. Tất cả những gì tôi đạt được đều xuất phát từ nỗ lực của bản thân. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cố gắng tự hoàn thiện.
. Chị dám thừa nhận chuyện đẹp nhờ dao kéo, điều ít ngôi sao nào dám làm. Sống trong làng giải trí phức tạp mà lại chân thật đến mức “vạch áo cho người xem lưng” như vậy chị không sợ dư luận sao?
-
Mẹ tôi là người chân chất, cha tôi lại tinh tế, tôi tự hào được thừa hưởng cả hai đức tính đó. Phi Thanh Vân ngày xưa và bây giờ tính cách không thay đổi, luôn tâm niệm cứ sống thật thì sẽ được mọi người đối xử tốt.
. Thẩm mỹ viện đã lên sóng rồi, vậy còn dự án tiếp theo của chị?
- Tôi tham gia phim Nợ đa tình cũng của đạo diễn Đinh Đức Liêm, chuyển thể từ kịch bản của
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!