Thế mà, không ai làm gì hơn với cô cả, không ai đủ nhạy cảm để linh tính cho một điều chẳng lành. Mọi người có thể biện hộ: làm sao mà họ có thể nghĩ rằng cô ta sẽ tự vẫn chứ? Không sai, nhưng sao vẫn thấy một chút áy náy. Nhận ra điều đó để tự nhắc mình hãy quan tâm tới mọi người xung quanh hơn nữa.
Đừng để cảm xúc của mình chai mòn đi giữa cuộc sống hiện đại tất bật này. Cầu chúc Choi Jin Sil từ nay luôn được bình an nơi thiên đàng.
Trần Thu Trang (318/21 Phạm Văn Hai - TP.HCM)
Tôi thực sự tiếc thương cho nữ diển viên tài hoa bạc mệnh Choi Jin Sil. Mong rằng trên thiên đàng cô sẽ tìm được sự bình yên.Vĩnh biệt cô!
huetan0606@yahoo.com |
Tại sao lại chọn cái chết tiêu cực như vậy?
Cả nhà tôi đều hâm mộ Choi Jin Sil và ước gì thông tin báo chí đăng mấy ngày nay chỉ là tin Cá tháng Tư. Mẹ tôi thì thương cho 2 đứa con đẹp như thiên thần và còn quá nhỏ của chị và trách chị sao lại chọn cái chết tiêu cực như vậy. Các con chị sẽ ra sao khi phải mồ côi từ bé thế này?
Tôi cũng nghĩ chị phải là người mạnh mẽ như nhân vật mà chị từng diễn, phải đấu tranh với những miệng đời xấu xa, phải làm tới cùng để những lời đồn thổi phải chấm dứt, thậm chí truy tố kẻ đã lan truyền thông tin bậy bạ trên mạng.
Nhưng tôi không trách chị, bởi trong lúc quẩn trí con người rất dễ rơi vào trạng thái chán nản cùng cực như vậy.
Cuối cùng chẳng biết viết gì hơn là cầu chúc chị tìm thấy hạnh phúc ở một thế giới khác.
Vương Phan (Hà Nội)
Bình luận (0)