Nhưng chính sự đam mê và ý chí vươn lên đã giúp cô bé mang... “4 dòng máu” luôn có mặt trong các chiến dịch khuếch trương quảng cáo của các công ty thời trang thiếu nhi, đặc biệt là loạt phim hài trẻ em The Secret World of Alex Mack (Thế giới bí mật của Alex Mack) của đạo diễn Nickelodeon (1994-1998) để trở thành thần tượng tuổi teen trong thời gian dài. Chính “điểm nhấn” này đã đưa Jessica Alba đến những vị trí mơ ước trên bầu trời Hollywood...
Trước khi tỏa sáng ở lĩnh vực nghệ thuật thứ 7, cô bé Alba đã từng dấn thân vào “thương trường điện ảnh”, nhất là mùa giải 1994-1995 như một trong những diễn viên nhí được các đạo diễn săn đón với những khoản cát sê triệu đô la. Chính khả năng diễn xuất thần đã giúp cô được mời thủ vai Maya Graham trong Những cuộc phiêu lưu mới của Flipper (The New Adventures of Flipper) năm 1994-2000...
Đột phá
Đột phá ấn tượng và bất ngờ nhất của J. Alba chính là cuộc thi tuyển diễn viên triển vọng năm 2000 do đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, James Cameron tổ chức và Alba đã vượt qua hơn 1.200 ứng viên khác để nhận vai nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Dark Angel của hãng Fox, năm 2000-2002. Sự hiện diện có tính mê hoặc trên màn bạc của Alba đã nhanh chóng được giới chuyên môn dự báo một tương lai tốt đẹp, đặc biệt sau vai diễn Sue Storm trong The Invisible Girl, phần một của loạt phim nhiều tập Fantastic Four (2005). Chính vai diễn này đã đưa cô đến với tập tiếp theo vừa thực hiện trong năm 2007: Rise of the Silver Surfer.
Chào đời tại Pomona (California, Mỹ) vào ngày 28-4-1981, Jessica Marie Alba là “sản phẩm lai tạp” từ ông bố Mỹ gốc Mexico và bà mẹ Đan Mạch gốc Pháp. Tuổi thơ của Alba gắn liền với hàng loạt bất hạnh về thể chất, từ hen suyễn, suy phổi, vỡ ruột thừa..., và ít nhất 2 lần phẫu thuật can thiệp do chứng viêm phổi mãn tính. Chính căn bệnh này đã khiến cô bé luôn bị cô lập, cách ly với những đứa trẻ cùng lớp khác. May thay, cuối cùng thì sức khỏe Alba cũng bắt đầu tiến triển tốt khi học hết tiểu học, một sự cải thiện mà theo cô là nhờ đam mê hoạt động thể thao. Để rồi khi mới 12 tuổi, cô bé có đôi mắt biết nói Alba được một hãng phim mời tham gia và đã để lại ấn tượng ở lần xuất hiện đầu tiên trong Camp Nowhere...
Dấn thân
Sau đó Alba quyết định dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy và được xem như “một kẻ háo danh trẻ tuổi”. Từ những nỗ lực trên màn ảnh nhỏ, bắt đầu từ nữ thủ lĩnh “quậy” trong The Secret World of Alex Mack rồi vai nữ chính Maya Graham trong Những cuộc phiêu lưu mới của Flipper, cho đến “nàng tiên cá” Maya ngọt ngào, hăng hái trong một bộ phim về môi trường của Úc, đã giúp đưa Alba lên nấc thang mới.
Ấn tượng nhất cho cuộc dấn thân này là Too Soon for Jeff, công chiếu năm 1996, trong đó Alba thủ vai một thai phụ vị thành niên bị bạn trai Freddie Prinze phỉnh dụ. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều loạt phim truyền hình, từ The Next Wave của đài UPN, năm 1998-1999; rồi Beverly Hills, 90210 của Hãng Fox, năm 1990-2000; con gái hư hỏng của quan chức cảnh sát trong Brooklyn South, đài CBS, năm 1998-1999... Sự bứt phá ấn tượng nhất có lẽ là vai nữ tướng cướp trong bộ phim hành động Never Been Kissed và đóng chung với Drew Barrymore trong Idle Hands (1999), cũng như vai nữ anh hùng siêu nhiên Sawa đóng chung với Devon Sawa và Seth Green...
Tăng tốc
Sự nghiệp điện ảnh của Alba bắt đầu tăng tốc vào năm 2000 khi cô hoàn thành xuất sắc vai Max trong Dark Angel (từng được coi như hiện tượng hậu Titanic) của đạo diễn James Cameron. Và bắt đầu từ đó, con đường vinh quang của cô thênh thang hẳn ra. Gương mặt hấp dẫn nhất Hollywood này bắt đầu thống lĩnh các đề cử giải Quả cầu vàng và giật luôn giải TV Guide Award dành cho Ngôi sao bứt phá trong năm (Breakout Star of the Year)...
Sau thành công vang dội của Dark Angel năm 2001, Alba bắt đầu tham gia đóng phim The Sleeping Dictionary, vai một phụ nữ Mỹ phải lòng viên tướng Anh. Nhưng thành công nhất của nỗ lực này là Honey (2003) với vai vũ công sexy đã đưa cô đến với một giải MTV về thể loại phim âm nhạc thời thượng. Đặc biệt trong Thành phố tội lỗi (2005) của đạo diễn Robert Rodriguez, vai vũ công khêu gợi Nancy Callahan chuyên mồi chài quý ông giàu có đã được Alba lột tả khá thành công. Theo sau bứt phá gợi cảm với vai Sue Storm trong Invisibler Girl - bộ phim màn ảnh rộng thu lợi khổng lồ - Alba tiếp tục “ngụp lặn” trong Into the Blue (2005), luôn làm người xem toát mồ hôi với bộ bikini không thể nhỏ hơn được nữa. Chính những cảnh rượt đuổi với lũ cá sát thủ bahamas đã đưa Alba đến với giải Biểu tượng tình dục của Hollywood năm 2005...
Người hâm mộ sẽ được dịp thưởng thức tài nghệ diễn xuất, đặc biệt là thân hình bốc lửa của Alba trong phần tiếp theo của Thành phố tội lỗi và Thức tỉnh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007. Và, Alba cũng sẽ tái ngộ khán giả hâm mộ Invisible Girl với phần tiếp theo của Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer sẽ được trình chiếu vào dịp đầu năm 2008...
Bình luận (0)