Ca sĩ sinh ngày 16-10-1980 này được xem là con cưng của người dân Quảng Ninh khi cô được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ vùng mỏ”, một danh hiệu mà trước đó chỉ NSND Lê Dung và NSND Quang Thọ mới có vinh dự nhận mà thôi!
Nhạc sĩ An Thuyên, sau khi rời Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, đã đặc cách tuyển Hương vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (Khoa Thanh nhạc, hệ trung cấp) để đào tạo lâu dài. Ở đây, Hương trở thành giọng ca chính của ban nhạc Đồng Đội, gồm các sinh viên học cùng trường. Một lần vào Sài Gòn tham gia Liên hoan Ban nhạc và Bạn trẻ 2002 (đoạt giải nhất) do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, Hương tình cờ gặp gỡ nhạc sĩ Hà Dũng. Sự đồng cảm giữa tâm hồn và tính cách cô gái trẻ với những giai điệu lãng mạn, ca từ đầy tính nhân sinh... đã khiến Hương quyết định chọn nhạc của Hà Dũng để bắt đầu khởi nghiệp!
Được sự giúp đỡ của một êkíp chuyên nghiệp (nhạc sĩ sáng tác, ban nhạc, người trợ lý, thiết kế trang phục...) do Công ty Hà Dũng Entertainment hậu thuẫn, Hương vừa làm tour diễn (từ ngày 8 đến 10-1-2004) khá ấn tượng cho sinh viên các trường đại học ở TPHCM, Đà Lạt và Đà Nẵng, có sự phối hợp của ban nhạc rock Da Vàng. Mới đây, album đầu tay Vào đời của Hồ Quỳnh Hương được phát hành.
Có một Hồ Quỳnh Hương trong album Vào đời với chất giọng đầy lửa, nồng nàn và giàu cảm xúc, một Hồ Quỳnh Hương với khả năng hát nhiều thể loại: từ trữ tình (Tiếng rao đêm, Kỷ niệm, Khúc tự tình, Thao thức) đến chút bay bổng của jazz (Lặng lẽ, Nhớ anh), đôi khi sôi động kiểu hip-hop (Chiều lãng du, Cứ ngỡ là em)... Đặc biệt nhất là ca khúc chủ đề Vào đời với bản phối của Nguyễn Đạt - nhóm Da Vàng, một ca khúc đòi hỏi phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt mới thể hiện đạt yêu cầu.
Chọn một dòng nhạc - một tác giả không thị trường để chinh phục thị trường, Hồ Quỳnh Hương thật sự đang đối diện với những thử thách lớn nhằm tạo chỗ đứng cho mình trong lòng công chúng yêu nhạc. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập nhận xét: “Hạnh phúc nhất của những người sáng tác âm nhạc là mỗi thời khắc có một giọng hát xuất hiện: Hồ Quỳnh Hương là tiếng hát của thời tương lai!”.
Bình luận (0)