. Phóng viên: Anh có thể cho biết cảm nhận của người Pháp khi xem triển lãm tranh sơn mài của một họa sĩ Việt Nam?
- Họa sĩ Võ Xuân Huy: Nhận lời mời của thành phố Rennes, mới đây tôi mang sang Pháp 20 bức tranh sơn mài để triển lãm. Ngoài thành phố Rennes, tôi còn triển lãm tranh ở 5 thành phố khác của Pháp, trong đó có thủ đô Paris. Mặc dầu số lượng tác phẩm không nhiều nhưng tranh sơn mài của tôi đã để lại được ấn tượng khá tốt cho một số người Pháp, ít nhiều tạo ra một cái mới trong thú xem tranh của họ. Vì thế, thành phố Rennes đã mời tôi tiếp tục mang tranh sơn mài sang triển lãm và dạy bộ môn sơn mài cho một trường cao đẳng ở Rennes. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay hoặc đầu năm 2007, tôi sẽ đi Pháp theo lời mời của bạn.
. Với thế mạnh là tranh sơn mài, anh có thể cho biết đôi điều về kỹ thuật vẽ tranh của mình?
- Đó là những bức tranh với gam màu đỏ chủ đạo được vẽ bởi nhiều lớp màu chồng lên nhau rồi mài đi, mài lại. Chất liệu truyền thống, với kỹ thuật sử dụng màu nhiều lần, màu trực tiếp, tác phẩm sơn mài của tôi có thể nhìn từ nhiều chiều, nhiều góc độ, đây là một cách nhìn mới. Mỗi cảm xúc trong tranh tôi là mỗi mặt cắt của cuộc sống. Mỗi mặt cắt là mỗi ý tưởng mới lạ. Tôi quan niệm bức tranh cũng như cuộc đời con người vậy. Có những chỗ khuất lấp, nhưng có chỗ lại bừng sáng lên.
. Quê hương được anh chuyển vào tranh như thế nào?
- Tôi sinh năm 1970, ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, vùng đất của chiến tranh và đạn lửa. Vì thế, quê nhà được tôi mang vào tranh với những nỗi niềm yêu thương, khát vọng. Tranh của tôi có nhiều không gian, nhiều tâm trạng và cũng có nhiều “khoảng trời và hố bom”. Ngay ý tưởng trong những bức tranh của tôi vẫn mang đầy tâm hồn Việt với mong muốn quay về cội nguồn trên những đồng quê rơm rạ mà mộc mạc, sâu lắng. Và cái tên Son (đỏ như son, là sơn mài) được tôi chọn làm thương hiệu cho Son gallery ở 36 Chu Văn An -TP Huế cũng là màu đất đỏ của quê nhà.
. Sự kiện ra đời Nhà bảo tàng mỹ thuật Lê Bá Đảng tại Huế, anh đánh giá như thế nào?
- Trước hết, hội họa miền Trung và Việt Nam sẽ có một cơ hội để học hỏi. Vì nhiều người trong chúng ta mới biết Lê Bá Đảng qua sách vở. Có đến châu Âu, có cảm nhận mỹ thuật Lê Bá Đảng trong bối cảnh châu Âu mới thấy hết cái vĩ đại của ông. Thế nhưng tranh của họa sĩ lừng danh này đại đa số lại vẽ về Việt Nam. Lê Bá Đảng vẽ về Việt Nam còn nhiều hơn các họa sĩ ở Việt Nam vẽ về đất nước mình.
. Là một họa sĩ - thầy giáo, anh thấy vấn đề đào tạo mỹ thuật ở các trường học như thế nào? Theo anh có nhiều bất cập không?
- Các trường mỹ thuật đào tạo sinh viên rất bất cập, đào tạo chưa đến nơi đến chốn, chưa chuẩn, nặng nề với những sao chép. Hàn lâm cũng không ra hàn lâm, hiện đại cũng không ra hiện đại. Làm như thế khó mà phát hiện được nhiều nhân tài.
Bình luận (0)