Trong vở Vòng xoay, diễn viên trẻ Hoàng Công được giao vai Thủy, con trai của Ngọc - một anh hùng của lực lượng công an nay sa chân vào chốn bùn nhơ. Trước đây, trong chuyến lưu diễn cùng Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân vào TPHCM, Hoàng Công đã từng có một vai diễn ấn tượng, đó là vai Dương, con trai của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong vở kịch nói về vị lãnh tụ xuất sắc, người học trò yêu quý của Bác Hồ (vở Người là đồng chí).
Hoàng Công quê ở Ninh Giang, Hải Dương, anh đến với nghệ thuật tình cờ. Vốn là thợ trang trí bể cá, cắt kính, làm khung cửa nhôm trang trí nội thất, trong một lần Hoàng Công đến làm bể cá cho gia đình vợ chồng nghệ sĩ Thành An - Lan Minh (Đoàn Kịch nói Tổng cục Chính trị). Nhìn vóc dáng của anh, hai nghệ sĩ này đã động viên anh thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu.
Tháng 6-2000, Công tốt nghiệp loại giỏi với vai đứa trẻ trong vở Đứa con tôi (tác giả Sỹ Hanh, đạo diễn Nguyễn Đình Thi) và Công được tuyển vào Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân. Anh tham gia đóng phim và kịch qua các vai như: Tùng (Dưới tán rừng lặng lẽ), Minh (Chuyện học đường), Long (Sóng ngầm), Việt Anh (Ngày hè sôi động), cậu Chương (Ước nguyện trước hoàng hôn...). Nay, vai Thủy trong vở Vòng xoay là cơ hội để anh một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất đang chín tới của mình.
Bình luận (0)