Doanh thu nhờ bán giấy phép
Mỗi năm Nhà nước cấp trên 1 tỉ đồng cho TTCNN TPHCM (1999: 1,454 tỉ đồng; 2000: 1,396 tỉ đồng, 2001: 1,969 tỉ đồng), nhưng khi quyết toán ngân sách Nhà nước vẫn phải bù lỗ khoảng 500 triệu đồng. Cá biệt, TTCNN TPHCM báo cáo tổng chi phí biểu diễn nghệ thuật là trên 1 tỉ đồng/năm. Nhưng trong số hơn 100 suất diễn mỗi năm, có 23 suất diễn phục vụ do Sở VHTT TPHCM điều động được cấp kinh phí riêng. Số suất diễn còn lại là hợp đồng biểu diễn với cá nhân, tổ chức mà thực chất phần lớn là bán tư cách pháp nhân với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/suất. (Năm 2000: 62 suất, năm 2001: 111 suất) (!).
Yếu kém từ khâu quản lý, điều hành
TTCNN TPHCM được giao rạp chiếu phim Quốc Tế (343 Phạm Ngũ Lão, Q.1) để làm vốn liên doanh xây dựng Nhà hát - Khách sạn Du lịch Quốc tế với một công ty đối tác Đài Loan. Nhưng 8 năm nay, nơi này chỉ là bãi đất trống. Ông Trần Chánh Trực - nguyên giám đốc TTCNN TPHCM - với tư cách chủ tịch HĐQT đã cho tư nhân thuê làm... bãi đậu xe với giá 6 triệu đồng/tháng trên diện tích hơn 2.000 m2 từ tháng 1-1999 đến nay.
Tương tự, từ tháng 12-1998, giám đốc Trực đã xin Sở VHTT TPHCM cho thuê rạp Lê Lợi (112 Lê Thánh Tôn, Q.1) để sử dụng làm nơi biểu diễn. Nhưng, khi có giấy phép, ông Trực “sang tay” cho tư nhân với giá giấy phép 3 triệu đồng/tháng (!). Tiền thu mặt bằng và giấy phép, ông Trực nhận trực tiếp từ chủ đầu tư (từ tháng 6 đến 10-1999) là 120 triệu đồng nhưng không nộp cho Công ty Điện ảnh tiền thuê rạp, và nộp cho TTCNN TPHCM - tiền phúc lợi công đoàn. Đến nay, TTCNN TPHCM còn nợ Công ty Điện ảnh TPHCM 95 triệu đồng tiền thuê rạp. Nghiêm trọng hơn là “quả lừa” lãnh đạo và dư luận về liên hoan ca nhạc nhẹ quốc tế mang tên Việt Nam in love (10-1999).
Nhiều người phân tích: Sự yếu kém của TTCNN TPHCM thời gian qua bắt nguồn từ những lơi lỏng trong khâu lãnh đạo, quản lý. Điều này thể hiện rõ qua những sai phạm liên tục của hai vị giám đốc là ông Trần Chánh Trực và ông Võ Tấn Ngọc. Chính sự yếu kém này đã đẩy TTCNN TPHCM ngày càng tụt dốc, không đủ sức đảm đương chức năng, nhiệm vụ.
TPHCM là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn, xây dựng một TTCNN đúng tầm là điều thiết yếu. Đã đến lúc cần có sự thay đổi triệt để về nhân sự lãnh đạo, về định hướng hoạt động và phát triển ở đơn vị nhiều “tai tiếng” này!
Bình luận (0)