Đến hẹn lại lên, từ mùng 10 đến 13 tháng giêng âm lịch hàng năm, liền anh liền chị Kinh Bắc lại hội tụ về đây thi hát đối và chọn ngày 13 âm lịch để vào hội chính với tên gọi là Hội Lim (nay là thị trấn Lim, huyện Tiên Du), tên dân gian còn gọi là Đông Hội. Vùng đất Lim là trung tâm của quê hương quan họ gồm các huyện Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ và thị xã Bắc Ninh. Đúng 9 giờ sau tiếng trống khai hội, là đoàn kiệu rước Thánh từ hai xã Nội Duệ và Liên Bão lên đỉnh Hồng Vân Sơn dâng hương, nơi an táng tướng công Nguyễn Đình Diễn. Trên 1.000 người tham gia rước kiệu, ngựa, án hương, cờ lọng, đồ tế khí, thần khí, lọng, lễ vật... kéo dài gần 1 km từ xã Nội Duệ đến chân đồi Lim. Sau màn dâng hương, tế lễ mang đậm không khí trang nghiêm của tín ngưỡng dân gian vùng Kinh Bắc là màn trống hội đặc sắc hừng hực khí thế đầu xuân. Sau màn trống hội, hai làng hành kiệu lại rước thánh hồi cung về đình làng. Kiệu, cờ lọng và tượng ngựa gỗ khổng lồ... di chuyển nhấp nhô giữa biển người, thỉnh thoảng đám trai làng lại hò nhau nâng lên hạ xuống làm cho người đi hội như được sống trong khung cảnh của lễ hội cách đây hàng trăm năm. Ông Trần Văn Đậu (xã Liễn Bão, Tiên Du), năm nay đã 83 tuổi, trông oai nghiêm trong bộ lễ phục áo dài khăn đóng vuốt chòm râu bạc trắng chậm rãi nói, tôi sinh ra trên quê hương quan họ, từ nhỏ đã được theo anh chị đi hát đối với các làng, đến nay phong tục cha ông vẫn được gìn giữ mà hội thì cứ mỗi năm một đông người hơn thật đáng quý biết bao. Sau màn trống hội, người đi hội được nghe liên anh, liền chị đoạt giải trong cuộc thi hát 150 câu hát đối cổ của liền anh, liền chị đất quan họ. Bên cạnh, thi hát đối, người quan họ còn thi người đẹp vì đất Nội Duệ, cầu Lim không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát hay mà còn là đất sinh ra nhiều thiếu nữ đẹp người, đẹp nết. Trong ngày hội, trai làng còn thi đu tiên, chọi gà, kéo co, cờ người, vật, tổ tôm điếm... Không chịu kém thế, con gái quan họ hò nhau thi làm cỗ chay, thi dệt vải, thuê thùa...
Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, ông Trần Đức Dưỡng cho biết, trước đây, ngày hội quan họ chỉ diễn ra tại các chùa, đình làng của mỗi trại quan họ (thôn), sau này các trại đã tổ chức thi thố với nhau nên chọn đồi Lim là điểm so tài để bảy tỏ lòng nhớ ơn những vị tiền hiền đã có công giúp dân chúng trong vùng mở mang học hành, khoa cử, sửa sang đền chùa và đặc biệt có công chuyển là hội chạ vào rằm tháng tám sang 13 tháng giêng hàng năm để thành hội hàng Tổng, hội Lim ngày nay.
Cả vùng đồi Lim tràn ngập trong sắc màu của áo mớ ba mớ bảy của liền chị, áo dài khăn đóng trang nhã của liền anh, thẫm trong câu hát “Tình chung một khắc, tình dài trăm năm”; để rồi phút dã bạn, lưu luyến với lời ca, ánh mắt:
Người về anh dặn đôi lời
yêu anh, em chớ đứng ngồi với ai - Còn liền chị, liền em thì vị tha, nhắn gửi:
Anh về, em dặn anh rằng
ai hơn anh kết, ai bằng (thì) anh đợi em
Tôi tự hỏi, không biết từ bao đời nay, có đôi trai gái nào đã tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời tại Hội Lim. Cảm ơn cha ông, cảm ơn quê hương đã sản sinh ra các lễ hội để rồi hàng trăm năm sau vẫn còn điểm xuyết những sắc màu lung linh giữa cuộc sống sôi động này.
Bình luận (0)